NSƯT Vân Khánh tiết lộ cột mốc 'đổi đời' và điểm tựa sau 30 năm ca hát

Trong hậu trường 'Hãy nghe tôi hát', NSƯT Vân Khánh có những chia sẻ về chặng đường làm nghề và quan điểm về sự đổi mới trong nghệ thuật.

Với NSƯT Vân Khánh, con đường đến với nghệ thuật không đơn thuần là một lựa chọn. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: “Nhiều người nói mình chọn nghề, còn với Khánh thì nghề chọn Khánh. Đây là cái nghiệp của Khánh và Khánh rất hạnh phúc khi được làm ca sĩ”.

Chính suy nghĩ ấy trở thành sợi dây xuyên suốt hành trình gần ba thập kỷ của giọng ca Huế thương. Từ những ngày đầu đứng trên sân khấu cho đến khi trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả yêu dòng nhạc dân ca trữ tình, âm nhạc với Vân Khánh chưa bao giờ chỉ là công việc. Đó là lựa chọn gắn liền với cuộc sống và cũng là nơi nữ nghệ sĩ tìm thấy niềm vui, sự bình yên sau những thăng trầm.

NSƯT Vân Khánh duy trì niềm đam mê âm nhạc sau gần 3 thập kỷ làm nghề

Ảnh: NSX

Dấu ấn trong sự nghiệp của NSƯT Vân Khánh

NSƯT Vân Khánh nhắc đến giai đoạn 1996 - 1997 như một bước ngoặt quan trọng. Những giải thưởng tại các cuộc thi dành cho sinh viên, rồi lần xuất hiện trên cầu truyền hình đầu tiên của cả nước với ca khúc Huế thương đã đưa cái tên Vân Khánh đến gần hơn với công chúng. Sau nhiều năm nhìn lại, điều nữ nghệ sĩ trân trọng không chỉ nằm ở giải thưởng hay những sân khấu lớn mà còn là tình cảm của khán giả dành cho mình.

Sở hữu màu giọng đặc trưng, NSƯT Vân Khánh cũng ý thức rõ việc giữ bản sắc trong quá trình làm nghề. Nữ ca sĩ cho rằng mỗi người nghệ sĩ cần có một nét riêng thay vì trở thành bản sao của bất kỳ ai. “Giọng của Khánh có màu sắc khá riêng nên để giả giọng một người khác cũng rất khó. Vì vậy Khánh càng khâm phục những nghệ sĩ có thể làm được điều đó”, nữ ca sĩ tâm sự.

NSƯT Vân Khánh ý thức rõ việc giữ bản sắc trong quá trình làm nghề

Ảnh: NSX

Thế nhưng giữ màu sắc riêng không đồng nghĩa với việc đóng khung bản thân. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Vân Khánh cũng nhiều lần thử sức với nhạc trẻ, mashup và những ca khúc không hoàn toàn thuộc sở trường. Với nữ ca sĩ, một nghệ sĩ chuyên nghiệp cần có khả năng thích nghi với nhiều thể loại, nhưng sự thay đổi phải xuất phát từ nền tảng của chính mình.

“Làm mới không có nghĩa là thay đổi hoàn toàn hay chạy theo người khác. Mình phải biết điều chỉnh cách hát, cách diễn để phù hợp với thời đại nhưng vẫn giữ được màu sắc của chính mình”, giọng ca Ca dao em và tôi bày tỏ.

Đây cũng là quan điểm đặc biệt phù hợp với tinh thần của Hãy nghe tôi hát 2026, nơi các ca sĩ trẻ được trao cơ hội thể hiện những ca khúc quen thuộc bằng tư duy và màu sắc riêng. Trong vai trò giám khảo khách mời, NSƯT Vân Khánh cho rằng thử thách của người hát không chỉ là chinh phục một ca khúc nổi tiếng mà còn phải tìm được cách kể câu chuyện mới, tạo dấu ấn riêng nhưng không làm mất đi tinh thần vốn có của tác phẩm.

NSƯT Vân Khánh làm giám khảo Hãy nghe tôi hát, lên sóng ngày 9.9 trên THVL1

Ảnh: NSX

Đặc biệt, khi đánh giá một màn trình diễn, nữ nghệ sĩ đặt cảm xúc lên vị trí quan trọng. Cô cho rằng kỹ thuật là nền tảng cần thiết, nhưng chính cảm xúc mới tạo nên sự kết nối giữa người hát và người nghe: “Điều quan trọng nhất là mình hát bằng tất cả trái tim. Cảm xúc mới là điều giữ khán giả ở lại”.

Gần 30 năm làm nghề, NSƯT Vân Khánh cũng từng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Có những chuyến lưu diễn dài ngày, những lần một mình đến nơi đất khách, tự chuẩn bị cho công việc và đối diện với không ít thử thách, nhưng âm nhạc vẫn luôn là lựa chọn mà nữ ca sĩ chưa từng muốn dừng lại. Cô tâm sự: “Chưa bao giờ Khánh muốn bỏ nghề. Mỗi lần nhìn lại, Khánh đều thấy mình quá hạnh phúc vì được đứng trên sân khấu”.

Có lẽ chính tình yêu ấy đã giúp NSƯT Vân Khánh duy trì sức bền đặc biệt với nghề. Không chạy theo những thay đổi nhất thời, nữ ca sĩ chọn cách làm mới bản thân trong giới hạn của bản sắc, liên tục học hỏi nhưng không đánh mất màu sắc đã tạo nên dấu ấn riêng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.