Nữ bác sĩ 3 con và 500 ngày chống chọi ung thư

06/12/2023 15:29 GMT+7

"Chân thật và tàn khốc" là ấn tượng sâu sắc khi khép lại quyển tự truyện "Ung thư không loại trừ ai… kể cả bác sĩ" của nữ nhà văn, nhà báo, bác sĩ đa khoa Philippa Kaye về hành trình chiến đấu với căn bệnh của mình.

Nữ bác sĩ 3 con và 500 ngày chống chọi ung thư - Ảnh 1.

Được chẩn đoán ung thư trực tràng từ tháng 5.2019, nữ phóng viên y tế đài BBC bắt đầu hành trình "sửa chữa" cơ thể và sắp xếp mớ cảm xúc hỗn độn. Với giọng văn hài hước và nỗ lực tỏ ra điềm tĩnh, cô kể lại hành trình truy vết, phát hiện ung thư ở tuổi 39, phẫu thuật, hóa trị, rồi lại tái phẫu thuật hơn một năm trời.

Quyển sách không phải là câu chuyện về cái chết hay chuẩn bị cho cái chết, mà là nhật ký đầy sắc màu và thông tin hữu ích, từ việc can thiệp y khoa, củng cố sức khỏe tinh thần đến quản trị cuộc đời của một bà mẹ ba con vốn dĩ còn nhiều ước mơ và dự định. Đây là những điều mà ai đã từng là bệnh nhân hoặc có người thân mắc ung thư đều có thể dễ dàng cảm nhận được.

Bằng hiểu biết y khoa và tinh thần kiên cường một người mẹ trẻ, Kaye không chọn đầu hàng. 500 ngày bền bỉ chống chọi, tạm thoát khỏi bàn tay tử thần, cô chọn cách chia sẻ lại chặng đường đã qua với mong mỏi khích lệ mỗi người, đặc biệt là những người mẹ, dũng cảm đối diện với biến cố lớn trong đời, yêu thương mình hơn để ở lại lâu hơn với những đứa con đáng yêu, với đồng nghiệp, bố mẹ và cuộc đời đáng sống.

Sách "Ung thư không loại trừ ai… kể cả bác sĩ" (Doctors get cancer too) được phát hành bởi VanlangBooks xứng đáng là quyển sách tiếp theo trong kệ sách y khoa, tâm lý và câu chuyện gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.