Nữ bảo mẫu nghi bạo hành bé trai: 'Tôi làm sai với cháu, có lỗi với cháu'

03/06/2023 21:46 GMT+7

Nữ bảo mẫu cho hay, bản thân không có ác ý với cháu bé 1 tháng tuổi nhưng do bị căng thẳng thần kinh nên đã có hành động như vậy.

Liên quan đến vụ cháu bé 1 tháng tuổi ở chung cư HH2C Linh Đàm (khu đô thị Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) nghi bị bạo hành, ngày 3.6, Công an Q.Hoàng Mai vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ hành vi của bảo mẫu Vũ Khánh Ch. (21 tuổi, quê H.Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Vụ bé trai 1 tuổi nghi bị bạo hành: Nữ bảo mẫu trải lòng - Ảnh 1.

Bảo mẫu Ch. tại cơ quan công an

H.Q

Tại cơ quan công an, nữ bảo mẫu Ch. thừa nhận hành vi của mình đã sai cả về pháp luật và đạo lý làm người. Nữ bảo mẫu nói: "Hành vi của tôi xứng đáng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Cha của cháu bé 1 tháng tuổi: 'Hãy cho bảo mẫu cơ hội làm lại và nuôi con'

Nói về đêm diễn ra sự việc, chị Ch. cho biết bản thân không nhớ làm những gì chi tiết với cháu bé 1 tháng tuổi, nhưng đã "lật cháu bé khoảng 3 lần".

"Tôi thực sự không có ác ý với cháu. Trước thời điểm xảy ra vụ việc 2 hôm (ngày 29.5 - PV), tôi có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm nên không ngủ được. Vì vậy, thần kinh của tôi bị căng thẳng và rất mệt, trong khi cháu thức và quấy nên tôi làm vậy để cháu ngừng khóc một chút thôi chứ không hề có ác ý", bảo mẫu Ch. nói.

Nữ bảo mẫu cho biết thêm, trong quá trình làm việc tại nhà, chị và nữ chủ nhà rất thân thiết với nhau. Tình cảm của hai người không dừng lại ở mức người làm thuê mà giống như "hai chị em". Chị Ch. biết nữ chủ nhà rất yếu, chồng hay đi làm xa nên hay nhắc người này đừng để bị trầm cảm sau sinh, bởi vậy nhận được sự tin tưởng của chủ nhà.

"Tôi làm sai với cháu và tôi có lỗi với cháu. Trong quá trình chăm cháu, tôi rất thương yêu cháu, từng phát triển của cháu tôi đều đăng lên Facebook khoe với mọi người. Cháu là một niềm hãnh diện của tôi, vì tôi chăm cháu 1 tháng mà cháu đã tăng được 2 kg", chị Ch. nói thêm.

Nói về chuyên môn, Ch. cho hay đầu năm 2022, cô bắt đầu vào miền Nam học về kỹ năng chăm sóc mẹ và bé. Sau một thời gian, chị Ch. cho rằng tự thấy một số công ty chăm trẻ "chưa được chuẩn y khoa" nên đã đi khắp nơi mày mò và học hỏi các phương pháp.

Sau khi trở về từ miền Nam, chị Ch. kể, hàng ngày vẫn đi lại từ H.Giao Thủy (Nam Định) tới Ninh Bình để học chăm trẻ. Hành trình mỗi ngày là 162 km cho quãng đường cả đi và về.

"Tôi yêu nghề này, đó cũng là khoảng thời gian miền Bắc rét nhất nhưng tôi chưa từng xin nghỉ một buổi nào. Sau đó, tôi lên Hà Nội để vừa học nâng cao, vừa kết hợp đi làm. Tôi luôn mơ ước, ấp ủ về ngày mình có một số vốn nhất định để mở một trung tâm chăm trẻ", người này tiết lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.