Nữ điều dưỡng mồ côi đạt ước mơ làm việc cứu người

Bá Cường
Bá Cường
23/02/2023 13:38 GMT+7

Sau những biến cố trong gia đình, mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 3 tuổi, một cô gái ở Quảng Bình đã nuôi ý chí trở thành cán bộ làm trong ngành y tế, chữa bệnh cho mọi người.

Nuôi giấc mơ từ biến cố

Trong căn nhà nhỏ dành cho các trẻ em mồ côi tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới (Quảng Bình), tôi được nghe kể về một người con của làng vừa trở thành cán bộ tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới, và là một trong những gương mặt tiêu biểu, đáng tự hào của làng.

Nữ điều dưỡng mồ côi đạt ước mơ làm việc cứu người - Ảnh 1.

Lan (áo cam) vẫn thường xuyên trở về thăm lại mái nhà xưa của mình.

BÁ CƯỜNG

Người con ưu tú của Làng trẻ em SOS Đồng Hới đó chính là Trần Thị Lan (26 tuổi), quê tại xã Quảng Tiến, H.Quảng Trạch, Quảng Bình.

Gặp Lan trong dịp cô ghé về thăm lại mái nhà xưa, tôi có được trò chuyện và hiểu thêm những biến cố của nữ điều dưỡng trẻ tuổi đã phải trải qua khi chỉ là một đứa trẻ lên 3.

"Hôm nay tan ca sớm nên tôi tranh thủ ghé về làng chơi với mẹ và các em. Tôi vào làng từ khi 3 tuổi, đến nay đã hơn 20 năm, lúc mới vào tôi hoang mang và lo sợ vô cùng, nhưng nghĩ ra ngoài kia còn lo sợ hơn vì cũng không còn nơi nào để về", Lan tâm sự.

Nữ điều dưỡng mồ côi đạt ước mơ làm việc cứu người - Ảnh 2.

Cô gái trẻ là một trong những thế hệ đầu đến Làng trẻ em SOS Đồng Hới

BÁ CƯỜNG

Những anh chị ở làng kể lại những ngày tháng mới vào, Lan có gương mặt đượm buồn bởi quá nhiều biến cố xảy ra với cô gái nhỏ: năm 2 tuổi mất bố sau một vụ tai nạn, một năm sau mẹ của Lan, chỗ dựa cuối cùng cũng đổ bệnh rồi qua đời. Hoàn cảnh khó khăn nên Lan được ông ngoại tìm cách gửi cháu cho Làng trẻ em SOS Đồng Hới cưu mang.

Lan được nhận vào làng và ở trong ngôi nhà có tên Hoa Thược Dược do bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (59 tuổi) làm bảo mẫu, ở cùng hàng chục trẻ em mồ côi tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới.

"Khi mới vào Lan rất lo sợ vì môi trường lạ lẫm cùng những biến cố mà cháu mới trải qua, tôi cũng cố gắng an ủi, động viên và chăm sóc cho cháu thật đặc biệt. Có một đêm tôi nghe cháu tâm sự rằng sau này muốn trở thành một người làm trong ngành y tế để cứu giúp được những người không may mắn như bố và mẹ của Lan, tôi nghe cũng thấy xót trong lòng", bà Thủy kể lại.

"Cứu người phải để cái tâm lên đầu"

Đó cũng là lời chia sẻ của Lan sau 3 năm được vùi mình trong môi trường y tế và trải qua một giai đoạn dịch bệnh căng thẳng.

Lớn lên trong môi trường chuyên cho việc chăm sóc trẻ mồ côi như làng SOS, Lan được tạo điều kiện hết sức có thể để được đến trường, được học năng khiếu và cô gái trẻ đã không bỏ phí cơ hội chỉ đến một lần trong đời.

Nữ điều dưỡng mồ côi đạt ước mơ làm việc cứu người - Ảnh 3.

Sau biến cố, Lan nuôi ý chí trở thành một người làm trong ngành y tế, tham gia công việc chữa bệnh, cứu người.

BÁ HOÀNG

"Mình được ban giám đốc trong làng cũng như mẹ Thủy giúp đỡ tạo điều kiện rất nhiều, biết được rằng mình đã đặt mục tiêu phải trở thành một người làm nghề cứu người, các chú, các mẹ rất vui và mình đã không để mọi người thất vọng", Lan chia sẻ.

Trong 12 năm ăn học, Lan đều là học sinh giỏi, đạt được học bổng và thi đậu vào Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (TP.Đồng Hới). Đến năm 18 tuổi, cuối cùng giấc mơ của cô gái cũng thành hiện thực khi thi đậu vào Trường ĐH Kỹ thuật y - dược Đà Nẵng. Ra trường, Lan cũng thi đỗ đợt tuyển viên chức của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới và được nhận công tác tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Nữ điều dưỡng mồ côi đạt ước mơ làm việc cứu người - Ảnh 4.

Lan (ngồi giữa, hàng dưới) tham gia vào đội ngũ cán bộ y tế "Nam tiến" chống dịch.

BÁ HOÀNG

Ra trường và được đi làm chưa lâu, đại dịch Covid-19 ập đến nhưng với những ước mơ được cứu người cùng sức mạnh của tuổi trẻ, nữ điều dưỡng khi đó chỉ là một cô gái còn non nớt kinh nghiệm nhưng vẫn xung phong tham gia vào đội ngũ y tế "Nam tiến" chống dịch.

"Làm công việc tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, tôi phải tham gia xử lý những trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm, chứng kiến những giây phút cận kề cái chết của nhiều bệnh nhân. Được tiếp xúc và nghe bệnh nhân kể về hoàn cảnh của họ tôi rất đồng cảm và càng yêu nghề hơn", Lan nói.

Nữ điều dưỡng mồ côi đạt ước mơ làm việc cứu người - Ảnh 5.

Nữ điều dưỡng trẻ vẫn thường nhớ về câu chuyện quá khứ khi gặp những hoàn cảnh tương tự mình.

BÁ HOÀNG

Đáng nhớ nhất là trong những lần gặp những hoàn cảnh giống với bản thân, mất bố mẹ khi còn quá nhỏ tuổi, Lan cũng không kìm được những giọt nước mắt khi nhớ về ngày tháng năm đó. Và cũng từ đó, chị càng mong muốn nỗ lực trong công việc, cố gắng hết sức để cứu người, chăm sóc bệnh nhân.

Năm 2021, sau thời gian tham gia chống dịch chị Lan được Bộ Y tế tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh và điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các tỉnh, thành phía nam.

Nữ điều dưỡng mồ côi đạt ước mơ làm việc cứu người - Ảnh 6.

Cô gái trẻ sẽ còn tiếp tục cống hiến, làm tốt trách nhiệm của một người làm trong ngành y tế.

BÁ HOÀNG

"Đó có lẽ là một trong những thành quả mình tự hào, đến nay chỉ mới 3 năm công tác trong ngành, với sức trẻ tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt trách nhiệm, công việc của một người tham gia việc cứu chữa bệnh nhân", Lan tâm sự.

Cứ thế, từ một cô gái mồ côi tưởng như đã mất tất cả khi là đứa trẻ lên 3. Bằng nghị lực và quyết tâm của mình, Lan đã thành công đạt được ước mơ của mình, nữ điều dưỡng trẻ tuổi sẽ còn có những cống hiến, đảm nhiệm những trách nhiệm trong sự nghiệp cứu người, chữa bệnh của mình.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.