Nữ đương sự ở chung phòng nghỉ với thẩm phán: 'Chỉ rủ ảnh đi nhậu'

13/03/2015 15:34 GMT+7

(TNO) Những ngày qua, chuyện một thẩm phán bị lập biên bản vì đang ở cùng phòng nhà nghỉ với một nữ đương sự gây xôn xao trong dư luận ở Cà Mau.

(TNO) Những ngày qua, chuyện một thẩm phán bị lập biên bản vì đang ở cùng phòng nhà nghỉ với một nữ đương sự gây xôn xao trong dư luận ở Cà Mau.

Nữ đương sự “rủ” thẩm phán đến nhà nghỉ Hùng ThúyNhà nghỉ nơi một thẩm phán bị bắt quả tang ở cùng phòng nữ đương sự
Chồng nữ đương sự báo công an 
Theo biên bản của Công an thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi, Cà Mau), khoảng 9 giờ 50 phút ngày 26.2, Công an thị trần Đầm Dơi tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Trung Phương (52 tuổi, ngụ khóm 8, phường 5, TP.Cà Mau) cho biết vợ mình là Trần Mỹ Lê (39 tuổi, ngụ ấp Hòa Phong, Định Thành A, Đông Hải, Bạc Liêu) vào Nhà nghỉ Hùng Thúy tại khóm 4, thị trấn Đầm Dơi thuê phòng với một người đàn ông.
Khi lực lượng làm nhiệm vụ đến và yêu cầu chủ cơ sở mở cửa phòng số 6, trong phòng lúc này có hai người là bà Lê và ông Dương Thanh Tuấn (52 tuổi, ngụ thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời), thẩm phán đang công tác tại TAND huyện Đầm Dơi. Cả ông Phương, ông Tuấn, bà Lê sau đó đều được mời về trụ sở công an để làm rõ vụ việc.
Theo lời ông Phương, sáng ngày 26.2, ông được mời đến TAND huyện Đầm Dơi hòa giải lần đầu, do vợ ông là bà Trần Mỹ Lê đề nghị ly hôn. Ông Phương đến nhưng không vào phòng hòa giải, nên thư ký lập biên bản, cho bà Trần Mỹ Lê về. Đến khoảng 9 giờ ngày cùng ngày, ông Phương thấy vợ mình bịt khẩu trang, đi theo một người đàn ông ăn mặc bảnh bao vào Nhà nghỉ Hùng Thúy, nên ông vào thẳng quầy tiếp tân, xin mở cửa phòng và báo công an thị trấn đến lập biên bản vụ việc.
Theo hồ sơ vụ ly hôn, ngày 23.12.2014 bà Trần Mỹ Lê đơn phương xin ly hôn chồng là ông Nguyễn Trung Phương, Ông Phương có hộ khẩu ở ấp Tân Thới B, xã Tạ An Khương Đông (Đầm Dơi). Khi gửi đơn ly hôn, bà Trần Mỹ Lê ôm con về quê mẹ ở Đông Hải (Bạc Liêu), còn ông Nguyễn Trung Phương ra TP.Cà Mau ở trọ.
Nữ đương sự: "Tôi chỉ rủ ảnh đi nhậu"
Bà Lê đã tường trình gửi đến cơ quan chức năng. Bà Lê trình bày: Hôm đó, tòa mời hòa giải nhưng anh Phương không có mặt, nên tôi có qua phòng làm việc của anh Tuấn, hỏi ảnh có rảnh không? Anh Tuấn trả lời là rảnh. Tôi nói là "nếu anh rảnh chút nữa đến quán Hùng Thúy nhậu và hát karaoke cùng mấy đứa bạn của em".
Theo tường trình của bà Lê, khi đến Nhà nghỉ Hùng Thúy, bà có thuê phòng số 6 của nhà nghỉ để cất cặp và gọi điện thoại cho ông Tuấn 2 - 3 lần. Bà Lê sau đó gọi ông Tuấn vào phòng số 6 để điện thoại rủ mấy người bạn lên nhậu và karaoke. Ngay lúc đó, thì Công an thị trấn Đầm Dơi đến lập biên bản.
Bà Lê cũng khẳng định việc bà rủ ông Tuấn đi nhậu là do bà chủ động và không liên quan đến ôngTuấn.
Trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Tuấn nói: “Hôm đó tôi định không đến hát karaok với cô Lê, nhưng vì cô này nhiều lần điện thoại mời, vì nể mặt nên tôi mới đến chơi. Nhưng chưa kịp hát bài nào thì chồng cô Lê và công an thị trấn ập đến”. Ông Tuấn cũng khẳng định mình không có ý đồ gì với bà Lê.
Người nhà ông Phương cho biết vì nghi ngờ vợ từ trước, nên sáng 26.2, khi bà Lê điện thoại hỏi ông Phương có đến tòa hòa giải hay không, ông Phương trả lời là mình không đi. Tuy nhiên, ông Phương nhờ thêm vài người thân âm thầm theo dõi bà Lê.
Ông Võ Thanh Tòng, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi, cho biết lãnh đạo TAND huyện Đầm Dơi đã có báo cáo về TAND tỉnh Cà Mau, đồng thời báo cáo với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đầm Dơi và vụ việc sẽ được xử lý đúng quy định
Ông Trương Văn Bình, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, cho rằng do đơn khiếu nại của đương sự được gửi trực tiếp Chánh án TAND huyện Đầm Dơi, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh án TAND huyện Đầm Dơi, nên đơn vị đã chỉ đạo Chánh án TAND huyện Đầm Dơi xác minh và xử lý theo luật định.
Được biết, chiều 13.3, ông Tuấn sẽ làm việc với lãnh đạo TAND huyện Đầm Dơi về vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.