'Nữ hoàng rock' Ngọc Ánh tiết lộ lý do về Việt Nam sinh sống

22/05/2024 09:25 GMT+7

Từng có thời gian bận rộn chạy show ở hải ngoại, ca sĩ Ngọc Ánh quyết định về Việt Nam để được gần gũi, chăm sóc con gái.

Ngọc Ánh nỗ lực vượt qua những khó khăn khi chấp nhận cuộc sống mẹ đơn thân. Hành trình này được cô chia sẻ trong chương trình Kính đa chiều lên sóng trên VTV9

Ngọc Ánh nỗ lực vượt qua những khó khăn khi chấp nhận cuộc sống mẹ đơn thân. Hành trình này được cô chia sẻ trong chương trình Kính đa chiều lên sóng trên VTV9

BTC

Ngọc Ánh được mệnh danh là “nữ hoàng rock” khi sở hữu giọng hát máu lửa. Có trong tay sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nhưng nữ ca sĩ khá lận đận trong chuyện tình cảm. Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, cô trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con gái. Khác với những phụ huynh mong con đi tiếp cận nền giáo dục quốc tế, nữ ca sĩ lại đưa con gái - Bé Xíu về Việt Nam học tập.

Chia sẻ về lý do, giọng ca Anh ba Hưng bộc bạch: “Khi sống ở nước ngoài, tôi không muốn con mình không biết nói, không biết viết hay đọc tiếng Việt. Điều đó làm tôi suy nghĩ và dạy con từ nhỏ phải một dạ hai thưa. Tôi muốn con thẩm thấu văn hóa và giữ gốc người Việt. Còn chuyện con học tiếng Anh thì trường nào cũng có dạy nên tiếng Việt quan trọng hơn”.

Nhìn lại hành trình làm mẹ đơn thân, Ngọc Ánh thấy bản thân quyết định đúng đắn khi đưa con về Việt Nam học tập từ nhỏ. “Bây giờ tiếng Anh đối với bé rất bình thường, bé còn học thêm tiếng Pháp. Tiếng Việt thì bé cũng giỏi, bé đạt hạng nhất học sinh giỏi Văn toàn thành phố, điều đó không dễ. Con giỏi hơn cả mẹ”, nữ nghệ sĩ bày tỏ niềm tự hào.

'Nữ hoàng rock' Ngọc Ánh tiết lộ lý do về Việt Nam sinh sống- Ảnh 2.

Hiện tại Ngọc Ánh vẫn tất bật chạy show, đồng thời làm giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc

BTC

Ngọc Ánh tâm sự cô từng trải qua quãng thời gian khó khăn vì khoảng cách địa lý suốt 10 năm. Đó là lúc cô vừa hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại, vừa dành thời gian thăm con ở Việt Nam. Nữ khách mời cũng từng thử đưa con sang Mỹ học tập, nhưng bé không quen với môi trường mới, khóc đòi về quê hương ở với ông bà.

Giọng ca Mùa xuân bên cửa sổ kể: “Ngày đầu tiên bé không chịu đi học và bật khóc vì không hiểu bạn bè, giáo viên đang nói gì”. Sau đó, con gái Ngọc Ánh được nhà trường cử bạn cùng lớp kèm cặp. Chỉ sau 2 tháng, bé đã thành thạo tiếng Anh như người bản xứ. Sau khi Bé Xíu học được một năm, nữ khách mời tiếp tục gửi con về Việt Nam vì cô bận rộn chạy show, không đủ thời gian chăm sóc con.

Sau khi suy ngẫm, Ngọc Ánh quyết định về Việt Nam sống cùng con, kết thúc quãng thời gian 10 năm cách trở địa lý. “Khi tôi nghĩ đến chuyện lao vào kiếm tiền, trả hóa đơn nhà cửa, xe cộ, bảo hiểm… và mua vé máy bay về Việt Nam thăm con. Tất cả những chi phí sống ở nước ngoài trở nên vô lý vì xa con. Suy nghĩ mãi thì cuối cùng tôi quyết định về Việt Nam sống cùng con. Lúc đó, con cũng không muốn đi Mỹ nữa. Tôi thấy mang bé về nước là đúng”, Ngọc Ánh tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.