‘Nữ quái’ Hồng Nga làm mini show sau mùa dịch

Hoàng Kim
Hoàng Kim
21/12/2021 13:35 GMT+7

Nghệ sĩ Hồng Nga được mệnh danh là “nữ quái” vì bà đóng giỏi tất cả các loại vai, từ bi, hài, độc, lẳng.

"Ông bầu" Gia Bảo đã lên kế hoạch tổ chức mini show cho Hồng Nga từ giữa năm 2021 nhưng vì dịch Covid-19 kéo dài nên bây giờ mới thực hiện được.

Chương trình sẽ diễn vào tối 9.1.2022 tại phòng trà Không Tên (Q.1, TP.HCM). Nghệ sĩ Gia Bảo là "ông bầu" trẻ nhất hiện nay có tâm huyết và tay nghề rất “mát” trong việc tổ chức các chương trình cải lương, đã tâm sự với Thanh Niên nhiều điều thú vị.

Nghệ sĩ Hồng Nga

H.K

- Anh có nghĩ rằng mình “bạo gan” khi dám tổ chức show vào thời điểm mùa dịch mới tạm lắng xuống, chứ chưa gọi là chấm dứt? Tình hình khán giả thế nào, liệu có lo lắng lắm không?

* Nghệ sĩ Gia Bảo: Tôi là con nhà nòi cải lương nên mỗi năm đều làm show cải lương thì mới an trong lòng. Tôi thấy các ông bà cô chú lớn tuổi rồi, sức khỏe không biết ra sao, nên tôi càng hối hả giữ lại những hình ảnh của ông bà cô chú, coi như một thế hệ vàng của cải lương một thời với ông bà nội và cô chú bác trong gia đình tôi. Hai năm nay dịch bệnh liên miên, nên kế hoạch dành cho nghệ sĩ Hồng Nga phải hoãn tới bây giờ. Dịch giờ tạm ổn, quận 1 là vùng xanh, đủ điều kiện biểu diễn rồi. Thương nhất là khán giả mua vé từ năm ngoái hơn 120 vé vẫn kiên quyết giữ đó không chịu đổi, kiên quyết xem show của Hồng Nga cho bằng được vì rất yêu mến bà. Cho nên tôi không thể hoãn nữa. Phòng trà Không Tên cũng hỗ trợ rất tốt cho tôi, với 500 ghế thì lần này khán giả sẽ thưởng thức thoải mái hơn. Và quận 1 là vùng xanh nên khán giả ngồi bình thường chứ không cần ngồi giãn cách.

- Nghệ sĩ Hồng Nga hơn 70 tuổi rồi, bà còn đủ sức khỏe đảm nhận suốt chương trình?

* Bà sẽ xuất hiện trong 3 trích đoạn rất hay thể hiện đúng sở trường. Vai bà Sáu dao lam (trong Ánh sáng phù du) là vai ác độc, bà từng diễn rất ăn khách. Vai mẹ con Cám (trích đoạn Tấm Cám) là vai hài cho bà tung hứng với NSƯT Hữu Quốc, Bình Tinh, Võ Minh Lâm, Hồng Tơ. Còn vai mẹ của cô The (Nửa đời hương phấn) bà đóng vai bi, từng lấy nước mắt khán giả. Bao nhiêu đó đủ thấy rõ tài năng của bà. Còn lại các nghệ sĩ khác sẽ gánh hết, như NSND Minh Vương, NSƯT Phượng Loan, Thanh Hằng, NSƯT Tú Sương, Quốc Đại, NSƯT Vũ Linh, NSƯT Vũ Luân, Ngọc Sơn… Tôi rất cảm ơn các cô chú nghệ sĩ lớp sau đã vì yêu mến bà và thương cả tôi nên vui vẻ nhận lời tham gia. Cải lương sáng đèn là niềm vui của mọi người, chứ im lìm lâu quá thấy buồn, thấy lo dữ lắm.

- Nghe nói NSƯT Vũ Linh ít chịu đi hát, nhiều người mời mà ông từ chối, vậy mà Gia Bảo lại mời được.

* Bác Vũ Linh thương tôi vì trong mùa dịch tôi làm tình nguyện viên suốt ba tháng, đi mua hàng siêu thị giùm cho các cô chú bác, đem tới tận nhà. Lúc làm, tôi đâu có nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ đơn giản các cô chú không đi chợ được, thì mình trẻ, mình phải hỗ trợ cô chú. Nhiều nghệ sĩ lớn tuổi rất cần hỗ trợ, tôi làm mà thấy vui trong bụng vô cùng. Vậy đó, rồi bây giờ cô chú hỗ trợ lại tôi, rất là cảm động.

“Ông bầu” Gia Bảo

NSCC

- Ba tháng làm tình nguyện viên chống dịch, anh có cảm xúc thế nào?

* Tôi lúc thì phụ trách mua hàng trong siêu thị, lúc phục vụ bệnh viện dã chiến. Tôi bàng hoàng nhận ra cuộc đời thật khốc liệt và cũng nhận ra con người mình thay đổi kỳ lạ. Nghệ sĩ thường thức khuya, dậy trễ, đâu quen làm nặng, vậy mà chúng tôi đã răm rắp kỷ luật không thua quân đội, rồi khiêng vác nặng nề, chạy đôn chạy đáo không biết mệt. Những tấm gương từ các anh chị Quyền Linh, Hữu Quốc, Việt Hương, Phi Nhung, Lâm Thanh Sơn, Vũ Trần… người phát quà, người nấu cơm từ thiện, người chở ôxy, người chở bệnh nhân cấp cứu… và rất nhiều nghệ sĩ khác đã khiến tôi có thêm sức mạnh. Tôi cũng nhận ra ý nghĩa cuộc đời, trăn trở rất nhiều để đem vào kịch bản dự thi. Sân khấu lần này phải đồng hành với xã hội, vì sau cơn đại dịch biết bao bài học, biết bao vấn đề bức xúc đặt ra. Riêng vở Thử thách thần chết do công ty tôi đầu tư, sau này biểu diễn chắc chắn khán giả sẽ tìm thấy mình hoặc người quen của mình trong đó. Nghệ sĩ chúng tôi không thể xa rời thực tế là vì vậy. Thực tế cuộc sống luôn có chất liệu để nghệ sĩ sáng tạo.

- Cảm ơn anh. Chúc anh thành công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.