14 cô sinh viên đang theo đuổi những ngành học kỹ thuật khác nhau tại trường Sharjah Women's Higher College đã cùng tham gia vào việc xây lại căn nhà vốn đã quá cũ kỹ của cụ Bốn. Giữa cái nắng chang chang, mỗi người một việc, người biết xây nhà thì cầm bay, người trộn hồ, nhóm thì san đất nền... tạo nên cảnh tượng khá lạ mắt với những người dân địa phương.
Được các giáo viên hướng dẫn, các nữ sinh viên 8X trong bộ quần áo công nhân thay phiên nhau làm một giờ, nghỉ một giờ dưới ánh nắng gay gắt của mùa khô miền Tây Nam bộ. Cô bạn Mouza Sultan Bushehab cho biết: "Tôi đã đi xây nhà nhiều nơi trên thế giới, đây là lần đầu tiên tôi làm việc tại Việt Nam. Những viên gạch ở đây nhỏ, cầm vừa tay". Còn bạn Tayba Mahmoud Al Mazam tâm sự: "Chúng tôi cảm thấy rất may mắn và tự hào vì đã có một cơ hội để giúp đỡ người nghèo. Và tôi cũng mong các bạn Việt Nam biết rằng những nữ sinh của UAE luôn trăn trở về cuộc sống của những người nghèo và sẵn sàng giúp họ. Chúng tôi cố gắng đại diện đất nước và nhà trường một cách thật tuyệt vời để các bạn Việt Nam sẽ luôn nhớ đến chúng tôi".
Bà Linda Habibi, trưởng đoàn tình nguyện cho biết: "Khi các bạn trẻ đến từ những nền văn hóa và tôn giáo khác nhau cùng chung tay xây dựng một ngôi nhà, mỗi người trong số họ sẽ học cách khám phá những điều mới lạ từ những người bạn trong nhóm, đồng thời học được nhiều điều từ cộng đồng địa phương. Góp sức cho một mục tiêu chung, trong trường hợp này là xây dựng ngôi nhà mới cho một gia đình đang thiếu thốn, tỏ ra là phương pháp hiệu quả nhằm đoàn kết các cộng đồng và kiến tạo một sự hiểu biết giúp con người vượt qua các khoảng cách văn hóa".
Thiên Long
Bình luận (0)