Nữ sinh bị cưa chân trúng tuyển Trường ĐH Luật TP.HCM

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
25/07/2018 19:36 GMT+7

Ngày 25.7, thạc sĩ Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM, xác nhận thí sinh Lê Thị Hà Vi, nữ sinh Đắk Lắk bị cưa chân do tắc trách của bác sĩ, đã trúng tuyển vào trường này.

Theo đó, tính cả điểm ưu tiên khu vực (0.75), điểm xét tuyển của Hà Vi vào khối C của Trường ĐH Luật TP.HCM là 23.5. Với mức điểm này, Hà Vi đã trúng tuyển vào trường.

Được biết, vào ngày 6.3.2016, Vi được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) sau khi bị tai nạn giao thông trên đường đi học. Các bác sĩ tại đây chẩn đoán em bị gãy mâm chày chân phải, xử lý bó bột. Thấy em kêu đau, gia đình đề chuyển viện nhưng không được bác sĩ đồng ý. Đến ngày 11.3, Vi mới được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Lúc này do chân Vi đã hoại tử nên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã chuyển gấp đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Sau đó Vi phải phẫu thuật cắt bỏ gần hết chân phải. 

Sau khi vụ việc xảy ra, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, đã đến thăm gia đình Vi. Tại đây, Bộ trưởng đã nói lời xin lỗi và hứa sẽ tạo điều kiện để em học ngành y. Tuy nhiên, Vi cho biết mình không thích ngành y và quyết theo học ngành luật với mong muốn trở thành một luật sư, để có thể tìm ra công lý cho những vụ việc oan ức.

Sau đây là hành trình vượt lên nghịch cảnh của Hà Vi, từ những ngày khủng khiếp nhất cuộc đời đến khi trúng tuyển vào ĐH:

Giọt nước mắt của Hà Vi trong những ngày nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Vi kể: "Mọi ước mơ bỗng tan biến hết. Từ những ước mơ giản đơn như xúng xính trong những bộ đồ đẹp đi chơi đây đó với bạn bè. Hay ước mơ trở thành công an mà em theo đuổi từ nhỏ cũng không còn vì chỉ còn một chân. Em đã rơi vào tuyệt vọng" Ảnh: Đăng Nguyên
Những ngày Hà Vi gạt nước mắt đứng lên, tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng (TP.HCM) Ảnh: Viên An
Với những thiệt thòi mà Vi đã chịu đựng, lãnh đạo Trường THCS-THPT Đông Du (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã đón em về học nội trú và miễn toàn bộ chi phí Ảnh: Ngọc Anh
Cô gái kiên cường tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018. Vi kể mọi người trong gia đình năn nỉ để đưa Vi đi thi, nhưng nữ sinh này kiên quyết từ chối với lý do: "Bố mẹ đừng lo, con tự lập được, con sẽ tự đi thi một mình được". Vi bảo phải tự lập để thích nghi với cuộc sống sau này trở thành sinh viên, cũng phải sống xa nhà, cũng phải đối diện với vô số khó khăn, trắc trở bủa vây mà không có sự bảo bọc của bố mẹ bên cạnh Ảnh: Xuân Phương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.