Nữ sinh Đồng Khánh hát kỷ niệm sinh nhật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

29/02/2016 09:54 GMT+7

Chiều 28.2, tại tạp chí Sông Hương (TP.Huế), nhóm nữ sinh Đồng Khánh (cũ) đã tổ chức buổi hát kỷ niệm 77 năm ngày sinh của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.

Chiều 28.2, tại tạp chí Sông Hương (TP.Huế), nhóm nữ sinh Đồng Khánh (cũ) đã tổ chức buổi hát kỷ niệm 77 năm ngày sinh của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.

Nhóm nữ sinh Đồng Khánh năm xưa say sưa hát những ca khúc Trịnh Công Sơn, trong kỷ niệm 77 năm sinh nhật của cố nhạc sĩ - Ảnh: B.N.L Nhóm nữ sinh Đồng Khánh năm xưa say sưa hát những ca khúc Trịnh Công Sơn, trong kỷ niệm 77 năm sinh nhật của cố nhạc sĩ - Ảnh: B.N.L
Nhóm do nhà báo Hoàng Thị Thọ (nguyên Phó chủ tịch trường trực Hội nhà báo Thừa Thiên-Huế) làm trưởng nhóm, thường tụ tập để hát về những ca khúc vang tiếng một thời.
Vẫn là những tà áo dài tím thướt tha và những giọng ca đã từng vang lên trên các chương trình phát thanh yêu nước của phong trào đô thị Huế. Bây giờ, họ ca hát không nhằm mục đích trình diễn phục vụ khán giả, hát để động viên người xuống đường mà để thấy “bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng” (Ở trọ, Trịnh Công Sơn).
 Nhà báo Hoàng Thị Thọ, nguyên Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo Thừa Thiên-Huế, chia sẻ với PV về chương trình - Ảnh: B.N.L
Nói như chị Hoàng Thị Thọ, mỗi lần gặp nhau, vẫn thấy nụ cười nở trên môi của nhà văn, tiến sĩ Thái Kim Lam, của nhà văn Bửu Ý… các chị lại thấy cuộc đời này mới dễ thương làm sao. Vì vậy, họ hát để thấy trần gian này thực sự đáng yêu và nói như ca từ của Trinh Công Sơn: “Nhân gian về trọ nhiều nơi/Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng”.
Các nữ sinh U60 hát kỷ niệm sinh nhật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 3Nhà văn, dịch giả Bửu Ý (bạn thân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) và GS.TS triết học Thái Kim Lan, làm khán giả của chương trình - Ảnh: B.N.L
Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Tổng biên tập tạp chí Sông Hương, chia sẻ: “Các chị cũng chính là một phần của linh hồn Huế. Mai kia, thế hệ này mà rơi rụng, Huế sẽ có một khoảng trống mênh mông thật khó lấp đầy. Bởi thế hệ nữ sinh Huế bây giờ đam mê Facebook, mạng xã hội và báo động hơn đó là gần đây xuất hiện rất nhiều vụ nữ sinh đánh nhau. Phong trào ca hát để thể hiện tình yêu, thể hiện ước mong và cả những ưu tư cho đất nước… của một lớp thanh niên dường như đã biến mất”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.