Nữ sinh Ma-rốc xinh đẹp trở thành thủ khoa Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Đến Việt Nam khi chỉ biết “Xin chào”, nữ sinh Ma-rốc Hiba Faradji tự học tiếng Việt và tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành điều khiển tàu biển Trường ĐH Hàng hải Việt Nam với GPA 3,65

Nữ sinh Ma-rốc và hành trình tự học tiếng Việt từ con số 0

Hiba Faradji, 23 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Tangier, Ma-rốc. Bố mẹ cô đều là người Ma-rốc, trong gia đình không có ai là người Việt Nam.

Tháng 2.2023, Hiba đến Việt Nam sau khi nhận học bổng toàn phần toàn khóa của Trường ĐH Hàng hải Việt Nam (TP.Hải Phòng), theo học chương trình cử nhân chính quy ngành điều khiển tàu biển tại Viện Đào tạo chất lượng cao.

Nữ sinh Ma-rốc xinh đẹp tự học tiếng Việt, trở thành thủ khoa Hàng hải Việt Nam - Ảnh 1.

Hiba Faradji tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành điều khiển tàu biển với GPA 3,65

ẢNH: NVCC

Trước khi đến Việt Nam, Hiba gần như không biết gì về đất nước này. Thậm chí, khoảng 2 tuần trước ngày lên máy bay, cô mới bắt đầu tìm kiếm bảng chữ cái tiếng Việt trên Google. “Lúc đó mình mới chợt nhận ra nó khó đến mức nào và tự hỏi: "Ôi, học kịp làm sao được bây giờ?’”, Hiba kể.

Việc Hiba đến Việt Nam cũng là một bước ngoặt sau biến cố trong hành trình học tập. Năm 2021, sau khi tốt nghiệp THPT, cô từng được nhận vào Đại học Sorbonne ở Paris, Pháp, để học y đa khoa. Tuy nhiên, sau 8 tháng, vì những lý do cá nhân, Hiba phải trở về Ma-rốc.

“Những chuyện đã xảy ra ở Pháp khiến tinh thần mình suy sụp vô cùng. Mình cảm thấy như tất cả ước mơ đều đang sụp đổ, cảm thấy bản thân đã khiến bố mẹ thất vọng và cũng rất thất vọng về chính mình”, cô nhớ lại.

Sau một năm tìm kiếm hướng đi mới, Hiba tình cờ nhìn thấy thông báo về học bổng do VMU trao tặng trên website Đại sứ quán Ma-rốc.

Ngành điều khiển tàu biển là một lựa chọn hoàn toàn khác với y khoa. Trước đó, Hiba gần như không có kiến thức về hàng hải. Mối liên hệ gần nhất của cô với lĩnh vực này là mẹ, người đã làm việc trong ngành logistics hàng hải hơn 25 năm.

Hiba cho biết từng có thời gian hứng thú với hình ảnh lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ qua những bộ phim Mỹ và từng nghĩ đến việc làm việc trên tàu. Ý tưởng ấy sau đó dần bị lãng quên.

Khi cơ hội học tập tại Việt Nam xuất hiện, cô quyết định thử sức. “Lúc đó mình chỉ có một mục tiêu duy nhất: xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, chứng minh với bản thân và bố mẹ rằng mình vẫn có thể làm được. Một lần thất bại không có nghĩa là chúng ta không thể thử lại và thành công”, Hiba nói. Gia đình lo lắng khi con gái sang một đất nước xa xôi, nhưng vẫn tin tưởng và ủng hộ quyết định của cô.

Điều Hiba lo nhất khi ấy lại là ngôn ngữ. Ngày mới đến Việt Nam, cô chỉ nói được “Xin chào”. Hiba học một lớp tiếng Việt cơ bản tại trường trong khoảng 5 tháng, sau đó tiếp tục tự học thông qua cuộc sống hằng ngày.

Cô cho biết mình thuộc kiểu người học tốt thông qua việc nghe. Thay vì một phương pháp cố định, Hiba quan sát cách mọi người trò chuyện, lắng nghe rồi bắt chước.

Tuy nhiên, quá trình hòa nhập không dễ dàng. Cô từng ngại giao tiếp vì sợ nói sai tiếng Việt. Dù nhiều người Việt Nam có thể nói tiếng Anh, Hiba vẫn cảm thấy tồn tại một khoảng cách khi chưa thể sử dụng ngôn ngữ của mọi người. “Trước khi hiểu và nói được tiếng Việt, mình có cảm giác như mình không thể thực sự hòa nhập được”, cô kể.

Sau khoảng 2 năm, Hiba mới đủ tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động giao tiếp và cải thiện khả năng tiếng Việt. Điều khó nhất với cô là phát âm, đặc biệt những từ có âm “ng”. Thời gian đầu, cô cũng không phân biệt được dấu nặng và dấu huyền. Đến nay, Hiba vẫn chưa phát âm thật tròn chữ “nhường”.

Nữ sinh Ma-rốc xinh đẹp tự học tiếng Việt, trở thành thủ khoa Hàng hải Việt Nam - Ảnh 2.

Sau hơn 3 năm học tập tại Hải Phòng, Hiba Faradji có thể giao tiếp tiếng Việt thành thạo và xem Việt Nam như quê hương thứ hai

ẢNH: NVCC

Thủ khoa Điều khiển tàu biển tìm thấy quê hương thứ hai

Dù nói tiếng Việt ngày càng thành thạo, Hiba không học chuyên ngành bằng ngôn ngữ này. Là sinh viên lớp chọn, cô được học ngành điều khiển tàu biển hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trong một số trường hợp, giảng viên chuyển sang tiếng Việt để đảm bảo sinh viên hiểu bài.

Chương trình cử nhân kéo dài 4 năm, gồm các môn lý thuyết, thực hành mô phỏng và 2 tháng thực tập trên tàu VMU Việt - Hàn. Sau thời gian thực tập, sinh viên hoàn thành, bảo vệ báo cáo rồi tiếp tục thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Hiba hoàn thành chương trình với GPA 3,65, đạt danh hiệu thủ khoa chuyên ngành điều khiển tàu biển (lớp Chọn) và tốt nghiệp loại xuất sắc toàn khóa.

Khi nhận thông báo từ nhà trường, Hiba thậm chí chưa hiểu “thủ khoa” nghĩa là gì. Cô khựng lại, sau đó lên Google dịch để tra. 

Biết mình đạt thành tích cao nhất chuyên ngành, Hiba vừa bối rối vừa tự hào. Lúc ấy tại Ma-rốc khoảng 4 giờ sáng, cô nhắn tin cho mẹ đầu tiên. Mẹ Hiba không kìm được nước mắt, gọi cả nhà dậy để báo tin.

“Hôm đó mình cũng cố gắng không khóc, nhưng khi cảm nhận được gia đình tự hào về mình đến nhường nào thì mình không thể kìm được nước mắt. Chính khoảnh khắc đó, mình mới thực sự nhận ra: ‘Em đã làm được’”, Hiba chia sẻ.

Những năm tháng ở Việt Nam cũng giúp Hiba có thêm những người thân không cùng huyết thống. Lâm Hải Dung, đường Đà Nẵng, P.Gia Viên, TP.Hải Phòng, bạn thân của Hiba, lần đầu gặp cô khoảng một năm trước. Dung bất ngờ khi Hiba nói tiếng Việt sõi như người Việt, thậm chí có giọng Hải Phòng rất rõ.

“Cho dù bây giờ cũng quen với việc em ấy siêu tiếng Việt rồi thì lâu lâu mình vẫn chột dạ nhớ ra là: À, em ấy không phải là người Việt Nam mà”, Dung kể.

Theo Dung, điều khiến cô nể nhất ở Hiba là sự mạnh mẽ về tinh thần. Một cô gái học tập ở đất nước xa lạ, từng không thạo ngôn ngữ và chưa quen phong tục nhưng vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu. “Em không bao giờ gục ngã trước những thách thức trong cuộc sống. Và hơn hết, xuyên suốt quá trình, em ấy chưa bao giờ đánh mất chính mình”, Dung nói.

Là người theo đạo Hồi, Hiba không ăn thịt lợn. Ban đầu, cô lo lắng vì đây là nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực Việt Nam. Tuy nhiên, bạn bè và những người xung quanh luôn chủ động lựa chọn món ăn phù hợp để cô không cảm thấy khác biệt.

Nữ sinh Ma-rốc xinh đẹp tự học tiếng Việt, trở thành thủ khoa Hàng hải Việt Nam - Ảnh 3.

Hiba và những người bạn thân người Việt Nam

ẢNH:NVCC

Mỗi dịp tết, VMU đều tặng quà cho các sinh viên quốc tế. Bạn bè và gia đình của họ cũng mời Hiba về nhà đón tết, giúp cô vơi đi cảm giác xa quê.

Hiba thích bún đậu mắm tôm và đặc biệt yêu thích từ “lạc quan”. Cô cho rằng những năm tháng ở Việt Nam đã giúp mình thay đổi cách nhìn về cuộc sống, biết bước ra khỏi vùng an toàn và quan tâm đến bản thân nhiều hơn.

Sau khi tốt nghiệp, Hiba dự định ở lại Việt Nam học thạc sĩ, tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực hàng hải và xây dựng sự nghiệp tại đây.

Cô cũng muốn khuyến khích nhiều phụ nữ tự tin thử sức ở những lĩnh vực vốn thường được xem là dành cho nam giới như ngành hàng hải. “Phụ nữ chúng ta hoàn toàn có khả năng và có đủ bản lĩnh để đạt được bất cứ điều gì mình mong muốn”, Hiba nói.

Với cô gái Ma-rốc, Việt Nam, đặc biệt là Hải Phòng, giờ đây giống như quê hương thứ hai. “Nơi đây không chỉ mang đến cho em một chương trình đại học, mà còn thay đổi cuộc đời mình và giúp mình tìm lại chính mình”, Hiba chia sẻ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.