Bóng chày xuất hiện chính thức ở Hà thành mới vẻn vẹn hơn 3 năm. Anh Châu Quốc Hưng - Chủ nhiệm CLB bóng chày Fishanu (trường ĐH Hà Nội) kể: “Năm 2006, giảng viên Douglas – khoa Quốc tế đã mang bóng chày đến với các bạn sinh viên của trường. Douglas mang theo mấy đôi găng, bóng, gậy và hướng dẫn sinh viên chơi”. Những sinh viên trường ĐH Hà Nội khi đó nhận thấy ở môn thể thao mới lạ này có nhiều điểm thú vị như tính cộng đồng được thể hiện rất cao, thu hút tối đa sự tham gia của mọi người. Bóng chày rèn luyện cho người chơi tinh thần tập thể, sự khéo léo, cách giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, chơi bóng chày cũng là một cách để giảm stress, mỗi khi mệt mỏi căng thẳng được cầm gậy đập bóng sẽ thấy dễ chịu hơn.
Chỉ một năm sau, nhiều sinh viên trường này đã chính thức thành lập CLB bóng chày cho riêng mình. Điều đặc biệt – theo lời anh Hưng - là khi CLB được thành lập, rất nhiều bạn nữ đã hào hứng tham gia. Cho đến nay, số thành viên nữ của Fishanu đã lên tới hơn 20 bạn, chiếm gần một nửa tổng số thành viên (gồm cả nữ sinh THPT và sinh viên của trường). Bên cạnh đó, chỉ sau thời gian ngắn đã có thêm 2 CLB nữa được thành lập: CLB Hà Nội Baseball Club (HBC) tập luyện ở Công viên Thống Nhất, và CLB dành cho các em nhỏ tập luyện ở SVĐ xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm. Ngoài ra, các trường ĐH Sư phạm, ĐH Y, ĐH Lao động - Xã hội cũng có đội bóng chày riêng.
|
Nếu muốn tham gia tập luyện bóng chày, các bạn có thể đến SVĐ trường ĐH Hà Nội vào các sáng chủ nhật (từ 8-11 giờ) hoặc Công viên Thống Nhất vào các buổi chiều thứ bảy, chủ nhật và SVĐ xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm các sáng thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. |
Nhung - sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội chia sẻ: “Mình mới chơi bóng chày khoảng 4 tháng. Một buổi đi học ngoại ngữ về, tình cờ nhặt được tờ rơi tuyển thành viên của một CLB, mình thấy khá mới lạ, cộng với tò mò nên đã đăng ký tham gia. Lần đầu tiên dùng chày đập bóng ghi điểm, cảm xúc thật là sung sướng”. Còn Quỳnh - thành viên CLB Fishanu, lại đến với bóng chày từ... truyện tranh. Quỳnh kể: “Mình rất mê truyện tranh Đôrêmon, trong đó có nhân vật Chaien chuyên bắt Nobita đi chơi bóng chày. Qua những hình ảnh minh họa trong truyện, mình thấy môn bóng chày rất hay”. Quỳnh cho biết đã chơi bóng chày được gần 1 năm.
Vì sao một môn thể thao mới tinh vừa du nhập vào Việt Nam lại được nhiều bạn nữ "kết" như vậy? Theo anh Hưng, đó là do môn thể thao này rất phù hợp với người Việt nói chung, và nữ giới nói riêng. Nó không đòi hỏi nhiều về thể lực, không có sự va chạm quyết liệt như bóng đá, bóng rổ hay bóng bầu dục, mà lại đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo – vốn là lợi thế của phái nữ. Tuy nhiên lúc mới vào CLB, các thành viên nữ có thể gặp phải một số khó khăn nhất định. Trang phục và dụng cụ tập luyện đều thiếu vì giá hiện nay quá cao, đa số không thể tự mua được.
|
|
Khi mới bắt đầu tập luyện, một số bạn nữ cũng hay gặp chấn thương và e ngại trước bạn chơi là nam giới. Hoa - sinh viên trường ĐH Ngoại thương vẫn còn nhớ lần bị chấn thương: “Cách đây hơn 2 tháng, trong một buổi tập, do không cẩn thận và kỹ thuật chưa được tốt nên mình bị bóng ném trúng vào đầu, phải đi viện. Sau đó bố mẹ mình phản đối không cho chơi nữa”. Nhưng chính trong thời gian nằm viện, Hoa đã cảm nhận được sự quan tâm, tinh thần đồng đội của các thành viên trong CLB, và cũng nhờ vậy cô đã thuyết phục được bố mẹ đồng ý để mình chơi tiếp môn thể thao này.
Hải Dương - Nguyễn Tuyến

Bình luận (0)