Nữ sinh mồ côi cha trúng tuyển Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Thúy Hằng
Thúy Hằng
07/08/2018 15:13 GMT+7

Hồ Thị Hoàng Hạnh, nữ sinh mồ côi cha trong loạt bài Nghị lực mùa thi của Báo Thanh Niên vừa trúng tuyển ngành điều dưỡng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Chiều tối 6.8, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, mẹ của Hạnh đang mướt mát mồ hôi trong xưởng sơn ở huyện Bình Chánh, TP.HCM bỗng nhận được điện thoại của con gái. Bà nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng reo “mẹ ơi con đậu đại học rồi”. Bà Thủy buông tay khỏi những thùng sơn lấm lem, quệt nước mắt. Sau những đắng cay tủi hờn, ngày hôm nay bà đã được khóc vì hạnh phúc.

Hồ Thị Hoàng Hạnh là chị cả, dưới Hạnh là em gái sắp bước vào lớp năm. 9 tháng trước, cha của Hạnh mất sau một tai nạn giao thông, trước đó người đàn ông cũng chịu nhiều đau đớn của căn bệnh phù phổi cấp. Tất cả mọi lo toan trong nhà trông vào người mẹ ngoài 40 tuổi.
Hạnh là học sinh Trường THPT Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Nhà nghèo, lại mất đi người cha là trụ cột gia đình nhưng Hạnh luôn lạc quan, mạnh mẽ và học rất giỏi. Nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và các bạn, Hạnh vẫn đến trường với giấc mơ thi đậu ngành điều dưỡng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, để sau này có cơ hội giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, giống như cha của em.
Ngày 6.8, giấc mơ thành sự thật. Hạnh báo tin cho mẹ đầu tiên, kế đến Hạnh gọi cho chúng tôi, mừng rỡ khoe thành công đầu tiên của tuổi 18.
Ngày mai với Hạnh sẽ còn nhiều chông gai, nhưng chúng tôi tin, với trái tim nhân hậu và tài năng, con đường em đi sẽ rộng mở hơn, truyền thêm cảm hứng, động lực cho các bạn trẻ đi lên từ gian khó, giống như em…
Nữ sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ thi đậu Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
Nhi luôn lạc quan dù hoàn cảnh của mình nhiều khó khăn Thúy Hằng
Phan Thị Nguyễn Nhi, nữ sinh Trường THPT Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, mồ côi cả cha lẫn mẹ mà Báo Thanh Niên từng đưa tin cũng vừa trúng tuyển Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, ngành công nghệ hóa học.
Nhi từng ước mơ sẽ học hóa dược, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM tuy nhiên không đủ điểm. Tuy nhiên, Nhi chia sẻ, em sẽ theo đuổi sự học tới cùng, có nhiều con đường để đi tới thành công, miễn mình có quyết tâm và đam mê theo đuổi nó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.