Nghị lực mùa thi:

Nữ sinh nghèo nhịn ăn để dành tiền đóng học phí

13/06/2024 08:15 GMT+7

Học sinh Nguyễn Cẩm Tiên, lớp 12A6 Trường THPT Thới Long, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ, đang đứng trước tình cảnh vô cùng khó khăn, đó là liệu có thể tiếp tục học hay phải dừng lại vì nhà quá nghèo.

Gia cảnh khó khăn

Hiện tại, Cẩm Tiên đang cật lực làm thêm, để kiếm tiền nuôi gia đình. Em được mẹ dạy làm móc câu từ nhỏ. Nhận lưỡi câu về, Tiên làm theo yêu cầu của chủ cơ sở là tóm dây, quấn tròn rồi gắn vào gói. Cứ hoàn thành 8 móc câu thì nhận tiền công 600 đồng. Mẹ của Tiên là bà Trần Thị Bé Hiền (44 tuổi) bị suy thận mạn tính. Cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn hơn bao giờ hết.

Bệnh tật buộc bà Hiền phải đi lọc máu định kỳ 3 lần/tuần. Bà từng là trụ cột gia đình, làm thuê nhiều việc như phơi lúa, đội rơm, làm cỏ… nhưng giờ không còn đủ sức. "Khi khỏe, tôi làm móc câu cùng con, nhưng nhiều lúc mệt ngang, phải nằm viện cả tuần. Tiên học xong phải chạy đến chăm sóc tôi, ngủ lại đến gần 4 giờ sáng thì về đi học. Khoảng cách 6 - 7 cây số, đi mệt nhọc, chứ kêu nghỉ học một ngày là con không chịu. Tiên ham học quá tôi không nỡ kêu nghỉ, nhưng học tiếp thì khó mà lo nổi", bà Hiền ngậm ngùi.

Nhà bà thuộc diện cận nghèo, chỉ có 1 công đất mượn để trồng lúa. Căn nhà được cất nhiều năm qua từ sự giúp đỡ của tổ từ thiện, nay nhiều chỗ bị dột. Vật dụng trong nhà như bàn, tủ, giường đều là đồ cũ, xin lại của người khác. Cha của Tiên công việc cũng bấp bênh. Mấy chục năm nay, ông làm nghề vớt đất, vét mương. Sau Tiên còn một em gái nhỏ 2 tuổi.

Sợ "đứt gánh" ước mơ vào đại học

Trời nắng hầm hập, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt nhưng Tiên không màng vì đã quen với những vất vả. Song, khi nói đến hành trình học tập trước mắt, cô học trò nghèo lại rưng rưng: "Nhiều lúc cha không có việc làm, xin qua vác mè, vác lúa. Những công việc này phải trầm mình dưới nước hoặc đội nắng cả ngày. Thu nhập chỉ đủ miếng ăn, lo tiền thuốc thang cho mẹ. Mơ ước của em là được học ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Trường ĐH Cần Thơ. Nhưng hoàn cảnh của mình em sợ không đóng nổi học phí, việc học sẽ đứt gánh giữa đường".

Nữ sinh nghèo nhịn ăn để dành tiền đóng học phí- Ảnh 1.

Để kiếm được 100.000 đồng, Tiên phải mất hơn một ngày miệt mài làm móc câu

THANH DUY

Những lời tâm sự của Tiên khiến nhiều người chạnh lòng khi nhìn vào bảng thành tích học tập đáng nể của em. Suốt 3 năm, nữ sinh này đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, tham gia tích cực các hoạt động phong trào của trường. Tiên tâm sự: "Nhiều năm, em tập thói quen nhịn ăn tại trường để tiết kiệm. Giờ ra chơi, các bạn ra căn tin thì em lấy bài ra ôn cho qua thời gian. Số tiền em làm móc câu, em dành dụm để đóng học phí, ôn thi, photo tài liệu để đỡ gánh nặng cho cha mẹ. Rất lâu, em mới làm đủ tiền nên đợt vừa rồi em đóng tiền học trễ nhất lớp. Nếu được cơ hội học đại học em sẽ ở ký túc xá, sắp xếp đi làm thêm cho gia đình đỡ lo".

Cô Võ Quốc Phượng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6 Trường THPT Thới Long, cho biết Tiên chăm chỉ, ngoan hiền, giàu nghị lực. Giai đoạn ôn thi tốt nghiệp, Tiên lại phải lãnh việc làm thêm để tự xoay xở. Mỗi lần Tiên đóng tiền một ít và thầy cô rất thông cảm, động viên em.

"Tôi nhớ, nhiều khi đang ôn tập thì Tiên nhận được điện thoại gia đình nói mẹ bị bệnh. Em đành bỏ dở buổi học, tức tốc đạp xe về khiến ai nấy xót xa. Tuy việc học bị ảnh hưởng nhưng Tiên rất chịu khó khắc phục với tinh thần xông xáo, trách nhiệm. Thầy cô ở trường sẽ rất vui nếu Tiên được giúp đỡ để vào đại học, vì em ấy thực sự rất xứng đáng", cô Phượng bày tỏ.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Nguyễn Cẩm Tiên (lớp 12A6 Trường THPT Thới Long, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Nguyễn Cẩm Tiên; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Nguyễn Cẩm Tiên trong thời gian sớm nhất.

Nữ sinh nghèo nhịn ăn để dành tiền đóng học phí- Ảnh 2.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.