Nữ thủ khoa chọn học sư phạm, ở ký túc xá để mẹ đỡ khổ

18/07/2024 14:50 GMT+7

Tô Thị Diệu - thủ khoa khối C toàn quốc đã chuẩn bị hành trang cho những năm tháng học đại học để làm sao đỡ gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cho mẹ.

Tuổi thơ vất vả

Đạt 29,75 điểm khối C, Tô Thị Diệu (ngụ thôn 3, xã Quảng Thái, H.Quảng Xương, Thanh Hóa), học sinh Trường THPT Quảng Xương 4 (H.Quảng Xương) là một trong những thủ khoa khối C toàn quốc.

Nữ thủ khoa chọn học sư phạm, ở ký túc xá để mẹ đỡ khổ- Ảnh 1.

Thủ khoa khối C toàn quốc Tô Thị Diệu không chỉ học giỏi còn tự nấu ăn, chăm sóc em cho mẹ đi làm

MINH HẢI

Ngoài dáng vẻ mảnh khảnh, gầy nhom của nữ thủ khoa Tô Thị Diệu, ít ai biết tuổi thơ của em chất chứa bao vất vả, lo toang.

Sau Diệu là em gái đang tuổi ăn học. Một mình mẹ Diệu ngày tháng lo toan "cơm áo gạo tiền" để hai chị em ăn học đầy đủ.

"Bố em mất khi em đang học lớp 3, từ đó, một mình mẹ em lo cho hai chị em tiền ăn học. Mẹ đi làm nhiều nghề lắm, lúc thì đi làm thuê cho các nhà hàng bán hải sản ở quê, lúc thì bán cá ở chợ, việc gì mẹ em cũng làm. Mỗi ngày, mẹ thường đi làm từ lúc em chưa ngủ dậy, đến 8 hoặc 9 giờ tối mới về. Nên từ cấp 2 em đã tự nấu ăn rồi hai chị em em lo ăn, tự học thôi.

Em đam mê môn ngữ văn từ khi học cấp 2 và thường xuyên đọc sách, nhất là các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đọc sách, đọc các tác phẩm văn học giúp em có vốn từ vựng tốt hơn, học được nhiều câu chuyện nhân văn. Đọc sách cũng rất tốn tiền mua sách, nên em thường đọc qua aap online để đỡ tốn tiền", Diệu chia sẻ.

Nữ thủ khoa chọn học sư phạm, ở ký túc xá để mẹ đỡ khổ- Ảnh 2.

Căn nhà nhỏ của gia đình Diệu

MINH HẢI

Gia đình Diệu hiện tại là hộ cận nghèo. Ý thức về hoàn cảnh của gia đình mình, nữ thủ khoa này đã chuẩn bị hành trang cho những năm tháng học đại học sắp tới làm sao để mẹ đỡ vất vả, đỡ gánh nặng "cơm áo gạo tiền".

"Em thương mẹ nhưng cũng chỉ biết chăm chỉ học hành, chăm sóc em để đỡ đần mẹ thôi. Em đã chọn học ngành sư phạm vì được miễn học phí, và đăng ký ở ký túc xá để đỡ tiền thuê trọ, mẹ cũng đỡ vất vả hơn", Diệu nói.

Nữ thủ khoa đa tài

Dù hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, gia đình thuộc diện cận nghèo nhưng 12 năm học qua năm nào Diệu cũng là học sinh giỏi. Không chỉ học giỏi, Diệu còn là người được bạn bè nhìn nhận là đa tài, bởi viết chữ đẹp; vẽ tranh giỏi; múa đẹp... Em cũng từng đạt các giải khuyến khích, giải nhì môn ngữ văn trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở những năm học cấp 3.

Nữ thủ khoa chọn học sư phạm, ở ký túc xá để mẹ đỡ khổ- Ảnh 3.

Diệu đã quyết định học ngành sư phạm để không phải đóng học phí và ở ký túc xá để đỡ tiền thuê nhà trọ, đỡ gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cho mẹ (người ngồi cạnh Diệu)

MINH HẢI

Bà Tô Thị Nguyệt (50 tuổi, mẹ Diệu) không giấu nổi niềm vui khi con gái đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Bà cảm thấy những vất vả, lo toan của mình đã được đền đáp, dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng bà tự tin có thể lo cho con gái ăn học đầy đủ.

“Tôi thường đi làm từ sáng sớm đến tối mới về, nên việc học hành hai đứa chúng nó đều tự lo. Có hôm tối muộn mới đi làm về, thấy Diệu nó cặm cụi đọc sách, học bài là bao vất vả lại tan biến. Khổ cực tôi vẫn vượt qua, chỉ lo cháu sức khỏe yếu, gầy nhom, không biết rồi tới đây đi học đại học sẽ như thế nào", bà Nguyệt chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Hè, giáo viên chủ nhiệm của Diệu, cho biết không chỉ học tốt mà Diệu còn là học sinh ngoan, lễ phép.

“Điều làm nên sự thành công của Diệu là sự nỗ lực hết mình của chính bản thân em ấy. Chúng tôi, những người thầy, người cô chỉ là người chỉ dẫn, còn thành tích của Diệu là em tự làm nên”, cô Hè chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.