Nữ tiếp viên hàng không bị sa thải vì ăn bánh mì trên máy bay

17/01/2017 13:32 GMT+7

Một nữ tiếp viên vừa được bồi thường sau khi bị sa thải oan ức chỉ vì ăn chiếc bánh mì kẹp thịt xông khói chưa được thanh toán tiền mà sếp của tổ tiếp viên đưa cho cô trên máy bay.

Tờ The Sun ngày 15.1 đưa tin mới đây, hãng hàng không giá rẻ Easyjet đã bồi thường cho nữ tiếp viên Shannon Gleeson một khoản tiền không được tiết lộ sau khi tòa án việc làm ở Cambridge (Anh) phán quyết hãng này đã sa thải Gleeson một cách bất công.
Shannon Gleeson là tiếp viên làm việc đã 3 năm cho hãng hàng không Easyjet. Tuy nhiên, cô bất ngờ bị sa thải sau khi bị cáo buộc ăn chiếc bánh mì kẹp thịt xông khói do người quản lý tổ tiếp viên đưa trên một chuyến bay quốc tế của hãng hàng không này vào đầu năm 2015.
Theo trình bày của Shannon Gleeson trong đơn kiện, trong chuyến bay đó, cô không tìm ra thực phẩm an toàn để ăn vì cô bị dị ứng với đậu phụng. Người quản lý tổ tiếp viên đã đưa một chiếc bánh mì kẹp thịt xông khói cho cô ăn. Chiếc bánh mì, được lấy từ khoang bếp của máy bay, và là thực phẩm phục vụ các hành khách.
Một tiếp viên khác chứng kiến sự việc và đã báo cáo cho cấp trên. Cuộc điều tra sau đó kết luận Gleeson đã ăn chiếc bánh mì mà không thanh toán tiền. Cho rằng hành động này vi phạm chính sách của công ty, hãng hàng không Easyjet đã ra quyết định sa thải Gleeson dù cô đã xin lỗi và đề nghị thanh toán 4,5 bảng cho chiếc bánh mì. Người quản lý tổ tiếp viên cũng bị sa thải vì ăn bánh mì khi chưa thanh toán tiền.
Quá bất bình, Gleeson đã đâm đơn kiện Easyjet ra tòa án việc làm vì cho rằng cô bị sa thải bất công.

tin liên quan

Khi bà con 'đi mây về gió'
Nhiều năm trở lại đây, bà con ta đã có thói quen mua vé máy bay đi đây đi đó trong nước. Thói quen ấy phát triển là nhờ hoạt động hàng không dân dụng của ta ngày càng phong phú, đường bay an toàn, nhiều tuyến bay ngắn đến các tỉnh được mở ra thêm. 
Trước tòa, những người đại diện Easyjet khẳng định chính sách của công ty đòi hỏi Gleeson phải chứng minh đã thanh toán cho chiếc bánh mì, nếu không hành động của cô tương đương với tội ăn cắp.
Thẩm phán Michael Ord nói dù Gleeson đã ăn bánh mì kẹp thịt xông khói và chưa thanh toán nhưng đây chỉ là sự nhầm lẫn vì cô tưởng người quản lý tổ tiếp viên đã mua nó cho cô.
Ông cho rằng quyết định sa thải là không công bằng vì “cô ấy không lấy bánh mì từ xe đẩy. Cô ấy không chịu trách nhiệm về việc bảo đảm chiếc bánh mì đã được thanh toán. Cô ấy thừa nhận sự việc một cách thẳng thắn và thành thật. Cô ấy đã xin lỗi và có 3 năm phục vụ mà không mắc sai phạm nào”.
Ông nhấn mạnh: “Trách nhiệm của người mua bánh mì là phải thanh toán nhưng tôi không cho rằng nguyên đơn là người mua” vì cô ấy được người khác cho bánh mì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.