Nữ tình nguyện viên bật khóc nức nở khi chia tay U.23 Malaysia

17/05/2022 19:46 GMT+7

Khi tuyển U.23 Malaysia hoàn tất thủ tục nhận phòng ở thành phố Phú Thọ, thì bất ngờ cô bé tình nguyện viên bật khóc khiến cả đội phải quây quần lại ôm chầm, vỗ về.

Hôm nay, khi tuyển U.23 Malaysia rời Nam Định và đặt chân đến thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), cũng là thời điểm nữ tình nguyện viên 19 tuổi Nguyễn Thị Nhung khép lại hành trình 17 ngày đi theo hỗ trợ đội tuyển có biệt danh "Bầy hổ".

Dư luận Malaysia đánh giá gì về U.23 Việt Nam trước trận bán kết SEA Games 31

Nguyễn Thị Nhung (quê tại Bắc Giang) đang là nữ sinh viên năm 2 của trường đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp đã đăng ký và được tuyển làm tình nguyện viên tại SEA Games 31.

Với đôi mắt đỏ hoe, cô gái này khi nhận bó hoa từ đội U.23 Malaysia và vẫy tay tạm biệt đã không kìm lòng mà bật khóc nức nở, trong sự động viên chân thành của từng thành viên U.23 Malaysia.

Giọt nước mắt xúc động của nữ tình nguyện viên Nguyễn Thị Nhung

Độc Lập

Nhung chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia làm tình nguyện viên cho một đội bóng. Ban đầu, chúng tôi cũng bỡ ngỡ nhưng dần dần đều có tình cảm với cả đội. Họ giúp chúng tôi nhiều bài học về môn thể thao này và tôi cũng có nhiều bài học với họ nữa. Nói chung là tình cảm rất lớn, nên tôi rất xúc động.

Tôi và đội U.23 Malaysia thường trò chuyện với nhau ở khách sạn. Mỗi lần kết thúc buổi tập của U.23 Malaysia thì tôi vẫn thường chơi đùa với các cầu thủ. Tình cảm giữa chúng tôi rất lớn".

Phút giây tạm biệt xúc động của U.23 Malaysia với 2 bạn tình nguyện viên trẻ

Độc Lập

Cũng là sinh viên của Trường đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp, chàng trai Đỗ Mạnh Hùng là đồng đội tình nguyện viên cùng với Nguyễn Thị Nhung trong công việc dẫn đoàn và hỗ trợ U.23 Malaysia.

Lúc chia tay, anh được từng thành viên U.23 Malaysia, từ cầu thủ đến HLV trưởng Brad Maloney bắt tay, ôm chặt với lời hẹn sớm gặp lại ở Hà Nội khi "Bầy hổ" di chuyển đến thủ đô chuẩn bị cho trận cuối cùng.

Đỗ Mạnh Hùng ôm tạm biệt HLV Brad Maloney

Độc Lập

Chàng trai sinh năm 2003 xúc động: "Vào lúc này cảm xúc của tôi khá lẫn lộn vì tôi không ngờ đoàn U.23 Malaysia tôi dẫn sẽ đi đến ngày hôm nay. Tôi không nghĩ dành cảm xúc cho họ nhiều như thế. Lúc này chia tay, cảm xúc bên trong tôi rất dâng trào.

Vì trước khi được nhận vào làm tình nguyện viên, tôi không nghĩ sẽ có được ngày hôm nay, có thể quen các cầu thủ Malaysia thân thiết đến như thế. Tôi thấy đó là điều rất may mắn đối với tôi".

Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ về kỷ niệm đặc biệt sẽ theo anh suốt cả đời

Độc Lập

Được biết, tuyển U.23 Malaysia đã hủy buổi tập chiều 17.5 để nghỉ ngơi hoàn toàn tại phòng trong chiều nay sau khoảng 3 tiếng di chuyển bằng xe buýt từ thành phố Nam Định.

Khi thầy trò HLV Brad Maloney lên nhận phòng, cũng là lúc 2 bạn tình nguyện viên trẻ của chúng ta lên đường về lại Nam Định để chuẩn bị cho vòng bán kết, nơi diễn ra trận đấu giữa U.23 Thái LanU.23 Indonesia tại sân Thiên Trường.

Riêng quãng thời gian tập luyện và thi đấu tại thành phố Việt Trì, tuyển U.23 Malaysia sẽ được hỗ trợ bởi bạn tình nguyện viên khác trước đó đã có thời gian theo hỗ trợ các đội bóng ở bảng A.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.