Nữ tình nguyện viên Bỉ xinh đẹp trao trái tim cho điền kinh Việt Nam

Tiểu Bảo
(từ Xiêm Riệp)
07/05/2023 20:21 GMT+7

Giữa cái nắng nóng hầm hập tại Siêm Riệp (Campuchia) - nơi thi đấu nội dung marathon, người ta bỗng thấy xuất hiện một cô gái trẻ tóc vàng xinh đẹp, luôn miệng hỏi thăm, cổ vũ cho các VĐV điền kinh Việt Nam.

Nữ tình nguyện viên Jolenthe Daniels cổ vũ tại đường đua marathon và đi bộ 20km

Nữ tình nguyện viên Jolenthe Daniels cổ vũ tại đường đua marathon và đi bộ 20km

Quốc Việt

Ở những ngày nội dung mararthon và đi bộ 20km của SEA Games 32 chứng kiến người ngất như… rạ, người ta thấy có một cô gái tóc vàng thanh mảnh liên tục đứng ở đường biên gần vạch đích, bất chấp cái nắng nóng cổ vũ cho các VĐV điền kinh Việt Nam.

Jolenthe Daniels (22 tuổi) là một sinh viên chuyên ngành thể thao của trường Đại học Belgium Howest (Bỉ). Ở năm cuối đại học, cô gái xinh đẹp giàu hoài bão của tuổi trẻ đã đăng ký đến Campuchia để trở thành tình nguyện viên.

Tại Siêm Riệp, Jolenthe Daniels đã làm giáo viên tại trung tâm có tên Anjali House trong hơn 2 tháng trời. Dự kiến, cô gái trẻ này sẽ trở lại quê nhà trong gần 3 tuần tới để hoàn tất khóa học của mình.

Tác giả và fan đặc biệt của tuyển điền kinh Việt Nam

Tác giả và fan đặc biệt của tuyển điền kinh Việt Nam

Quốc Việt

Cô chia sẻ: "Học sinh tại Siêm Riệp thường chỉ học trong một buổi sáng hoặc chiều. Anjali House ra đời để các em có thể đến và học thêm những kiến thức khác, thay vì ở không tại nhà hoặc sa đà vào các cám dỗ không lành mạnh.

Tôi dạy thể thao và cung cấp những bài học về lối sống lành mạnh tại Anjali House. Tôi vô tình gặp đội tuyển điền kinh Việt Nam khi họ ở đối diện với chỗ ở của tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi là các VĐV Việt Nam rất gần gũi và thân thiện. 

Là một sinh viên và giáo viên thể thao, tôi có nắm bắt thông tin về kỳ SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia, trong đó có Siêm Riệp. Các VĐV Việt Nam rất tử tế mời tôi đến cổ vũ cho cuộc đua, và tất nhiên, tôi rất vui lòng nhận lời vì muốn cổ vũ cho điền kinh Việt Nam".

Jolenthe Daniels chúc mừng tấm HCB của Hoàng Nguyên Thanh

Jolenthe Daniels chúc mừng tấm HCB của Hoàng Nguyên Thanh

Quốc Việt

Bất chấp cái nắng nóng hầm hập khiến rất nhiều người chỉ muốn trốn trong nhà và bật máy lạnh, Jolenthe Daniels đã đầu trần đứng suốt cả ngày tại khu vực về đích, hỏi han và cổ vũ cho các VĐV điền kinh Việt Nam như Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Ninh, Hoàng Nguyên Thanh, Trịnh Quốc Lượng…

Jolenthe Daniels cho biết rất vui khi được nhận lời mời đến Việt Nam tham quan, du lịch từ các thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam. Cô đã rất hạnh phúc khi những VĐV Việt Nam đã giành huy chương SEA Games 32 như Thanh Phúc, Nguyên Thanh, Thanh Ngưng...

"Tôi đã lên kế hoạch về thăm nhà và hoàn tất luận khóa tốt nghiệp nên có lẽ sẽ chưa thể ghé Việt Nam ngay. Nhưng tôi hy vọng một ngày gần nhất sẽ có điều kiện đến Việt Nam, vì đã nghe rất nhiều về vẻ đẹp đất nước, con người các bạn từ rất lâu rồi", Jolenthe Daniels chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.