Nữ vương 27 tuổi của người Maori lên ngôi sau đám tang vua cha

Nữ vương 27 tuổi của người Maori lên ngôi sau đám tang vua cha

La Vi
La Vi
06/09/2024 13:30 GMT+7

Nữ vương mới của Maori đã được tấn phong vào hôm 5.9. Bà Nga Wai Hono i te po Paki (27 tuổi) trở thành người trị vì thứ tám của người Maori bản địa tại New Zealand.

Một tuyên bố được các đại diện đưa ra cho biết bà đã được các trưởng lão Maori chọn để kế vị cha mình là Vua Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII, người qua đời vào tuần trước, thọ 69 tuổi.

Tại buổi lễ đăng quang, bà Paki được thoa dầu thánh và ban phước bằng kinh thánh. Theo The Guardian, bà Paki là phụ nữ thứ hai đứng đầu cộng đồng người Maori bản địa.

Hàng nghìn người đã tập trung tại Tuurangawaewae để tiễn biệt nhà vua trong một tang lễ truyền thống.

Nữ vương 27 tuổi của người Maori lên ngôi sau đám tang vua cha- Ảnh 1.

Bà Paki được thoa dầu thánh và ban phước bằng kinh thánh

REUTERS

Thi hài Vua Tuheitia được đưa đến sông Waikato bằng xe tang, sau đó được chuyển lên một đội thuyền truyền thống của người Maori đi đến núi Taupiri. Tại đó, ông được chôn cất cùng các thành viên hoàng gia và những người Maori cấp cao khác.

Vua Maori được coi là thủ lĩnh tối cao của một số bộ lạc, hay còn gọi là iwi, nhưng không liên kết với tất cả các bộ tộc đó. Vua không có thẩm quyền tư pháp hoặc pháp lý ở New Zealand và cơ bản chỉ mang tính nghi lễ.

Ngôi vị vua của người Maori không tự động thừa kế mà được bầu chọn bởi hội đồng cố vấn Kiingitanga, một nhóm gồm 12 bô lão từ các bộ lạc khác nhau của cộng đồng Maori. Tục chọn người đứng đầu này có từ năm 1858 nhằm chống lại sự xâm chiếm từ bên ngoài, bảo vệ đất đai và văn hóa của người Maori bản địa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.