Ngày 8.10.1908, Hitler bị đánh trượt khỏi Học viện Mỹ thuật Viên và cũng ngày đấy, Adolf H. hạnh phúc tràn dâng khi nhận được tin mình trúng tuyển. Để từ giây phút ấy, số phận của 2 người sẽ đi theo hai hướng rẽ khác nhau. Một người sẽ chết thảm trong boong ke năm 1945, còn người kia trở thành giáo sư và họa sĩ nổi tiếng thế giới, qua đời năm 1970 trong vòng tay của gia đình.
Qua tiểu thuyết này, tác giả Eric - Emmanuel Schmitt đưa ra một dòng chảy khác của lịch sử nếu như vào một khoảnh khắc nào đó, con người có được một sự lựa chọn khác đi, một lý do nhỏ nhặt nào đó để con người có thể thay đổi số phận của mình.
Tuy nhiên, điều tác giả muốn nhấn mạnh hơn cả là số phận của mỗi người chúng ta do chính chúng ta tự định đoạt, ông viết: "Hitler không nằm ngoài mỗi người, hắn nằm trong ta. Hắn là một trong những con người mà chúng ta có thể trở thành. Hắn sẽ là chúng ta khi chúng ta để mình bị cuốn theo những suy luận dễ dãi, tối giản hóa sự việc, tìm cách đổ lỗi cho người khác. Hắn sẽ là chúng ta khi chúng ta muốn lúc nào mình cũng có lý, sẽ là chúng ta nếu chúng ta không bao giờ cảm thấy có lỗi... Kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình. Con người cần phải cảnh giác với chính con người".
Eric - Emmanuel Schmitt sinh năm 1960 tại Lyon, ông là một trong những tác giả tiêu biểu của nền văn học Pháp đương đại. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm phố Ulm, ông bảo vệ luận án tiến sĩ triết học năm 1986, sau đó làm giảng viên triết học.
Ngoài tiểu thuyết, ông còn viết truyện ngắn, kịch, khảo luận triết học... Những tác phẩm thời danh của ông là vở kịch Người khách lạ (1994) nhận được giải Molière, tiểu thuyết Phúc âm theo Pilate (2000)nhận giải thưởng lớn của độc giả tạp chí Elle, cuốn Oscar và bà Áo Hồng giữ vị trí thứ 14 trong số các cuốn sách bán chạy nhất năm 2003...
Hiện Eric - Emmanuel Schmitt sống và làm việc tại Bỉ
D.B
(*) Tác phẩm Nửa kia của Hitler, Nguyễn Đình Thành chuyển ngữ, NXB Hội Nhà Văn và Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam liên kết xuất bản, phát hành quý I.2008
Bình luận (0)