Chiều 21.11.2025, sau bao nỗ lực khẩn trương, PV Báo Thanh Niên cùng đoàn công tác mới tiếp cận hai thôn Quy Hậu và Phước Khánh (P.Tuy Hoà, Đắk Lắk), những khu vực được xác định là "rốn lũ" bị cô lập sâu, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ kéo dài vừa qua.
Trên chiếc cano máy, đoàn chúng tôi gồm lực lượng chức năng Phường Tuy Hoà, các thành viên trong Đội cano cứu hộ Quảng Trị và phóng viên Báo Thanh Niên đã phải vượt qua dòng nước chảy xiết và sóng lớn để đưa hàng cứu trợ vào trong.

Những trường hợp không thể ra tận nơi để nhận, lực lượng chức năng Phường Tuy Hoà, các thành viên trong Đội cano cứu hộ Quảng Trị và phóng viên Báo Thanh Niên đã đi đến tận nhà để trao quà
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Tình hình tại Quy Hậu và Phước Khánh hiện đang rất nghiêm trọng. Tuy nhiên vẫn chưa là gì ở thời điểm đỉnh lũ, lúc đó nước đã tràn vào nhà dân liên tục trong hơn ba ngày qua, với đỉnh điểm có thời điểm vượt mức 2 mét. Giao thông đường bộ đã bị cắt đứt hoàn toàn, biến khu vực này thành những hòn đảo cô lập giữa biển nước.
Hàng trăm hộ dân đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn trầm trọng. Các dịch vụ cơ bản hoàn toàn tê liệt: không điện, không nước sạch sinh hoạt, và toàn bộ khu vực không có sóng điện thoại. Sự cô lập kéo dài đã đẩy người dân vào tình thế khốn đốn, cần được hỗ trợ khẩn cấp về nhu yếu phẩm.
Những trường hợp không thể ra tận nơi để nhận, đoàn đã đi đến tận nhà để trao quà.

Các nhu yếu phẩm được chuyển đến đã trở thành nguồn hỗ trợ cấp thiết nhất
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Các nhu yếu phẩm được chuyển đến đã trở thành nguồn hỗ trợ cấp thiết nhất. Việc tiếp cận được hai thôn Quy Hậu và Phước Khánh là một thành công lớn trong nỗ lực cứu trợ khẩn cấp, giúp người dân cầm cự qua giai đoạn khó khăn khi mọi sinh hoạt bị đình trệ nghiêm trọng. Sau chuyến đi, trời nhá nhem, lực lượng địa phương ra hiệu chúng tôi phải rút lui, trở về đường cái.

Ở Quy Hậu và Phước Khánh, nhiều mái nhà vẫn còn chìm trong nước
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Giữa màn nước xám xịt và cái lạnh cắt da, thứ ở lại không chỉ là những phần quà được trao đi, mà là tình người đã kịp thắp lên trong những ngày khó nhất. Ở Quy Hậu và Phước Khánh, nhiều mái nhà vẫn còn chìm trong nước, nhưng hy vọng thì đã lóe sáng từ những bàn tay chìa ra, giúp đỡ nhau trong những lúc khốn khó.
Bình luận (0)