Nước lũ dâng cao, người Yên Bái đứng trên mái nhà chờ tiếp tế

Nước lũ dâng cao, người Yên Bái đứng trên mái nhà chờ tiếp tế

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
12/09/2024 17:12 GMT+7

Sáng 12.9, tuy nước lũ đã rút nhưng khu vực xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vẫn bị cô lập do các tuyến đường vào xã vẫn ngập sâu.

Nước lũ dâng cao, người Yên Bái đứng trên mái nhà chờ tiếp tế - Ảnh 1.

Trong sáng 12.9 nhiều khu vực tại xã Tuy Lộc, TP.Yên Bái vẫn bị cô lập do các tuyến đường bị nước chia cắt.

NGUYỄN ANH

Xã Tuy Lộc (Yên Bái) có hơn 1.000 hộ dân, nằm ngay cạnh sông Hồng nên khi nước lũ dâng, đa phần đều bị ngập sâu trong nước. Đến khi nước rút đi, khu vực này cũng ngập trong bùn, rác và cây củi.

Nước lũ dâng cao, người Yên Bái đứng trên mái nhà chờ tiếp tế

Nhìn cánh đồng của gia đình, bà Nguyễn Thị Hải (thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, TP.Yên Bái) không cầm được nước mắt. Nhà bà có 7- 8 sào lúa nhưng giờ thì mất trắng. Toàn bộ máy móc thiết bị trong nhà cũng hư hỏng hết do bị ngập nước nhiều ngày. "Mỗi lần lũ khổ lắm, bây giờ mất hết rồi, chẳng còn gì cả", bà nghẹn ngào kể.

Toàn bộ cánh đồng hoa màu của xã Tuy Lộc bị tàn phá, gần như mất trắng.

Toàn bộ cánh đồng hoa màu của xã Tuy Lộc bị tàn phá, gần như mất trắng.

NGUYỄN ANH

Người Yên Bái bàng hoàng trong lũ lịch sử: ‘Chưa bao giờ lụt to như này’

Trong những ngày nước lũ dâng, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, TP.Yên Bái) phải lên ở tạm trên tầng 2. "Mình không lường được nước nó dâng lên nhanh như vậy, sống 2 - 3 ngày không điện, không nước. Cũng may mỗi ngày chính quyền có thuyền đi phát đồ ăn và nước uống. Giờ nước rút thì tranh thủ xem đồ đạc còn cái gì dùng được thì tận dụng", bà Huyền cho biết.

Tranh thủ nước rút tới đâu, người dân tranh thu dọn dẹp nhà cửa tới đó. Nhiều đồ dùng, vật dụng bị ngâm trong nước đã hư hỏng phải vứt bỏ.

Tranh thủ nước rút tới đâu, người dân dọn dẹp nhà cửa tới đó. Nhiều đồ dùng, vật dụng bị ngâm trong nước đã hư hỏng phải vứt bỏ.

NGUYỄN ANH

Nước ngập sâu nên các tuyến hàng cứu trợ chỉ có thể tập kết ở tận P.Nguyễn Phúc, sau đó vận chuyển bằng thuyền vào khu vực trường mầm non xã để phân phát cho các xóm đang bị cô lập.

Chính quyền địa phương cùng quân đội cũng bố trí các thuyền máy, xe lội nước để vận chuyển cơm, đồ cứu trợ từ bên ngoài cho người dân. Tuy nhiên, đến sáng 12.9 do nước rút, lượng bùn lớn nên thuyền máy không thể di chuyển được. Xã phải cho người chèo thuyền ra để nhận hàng cứu trợ.

Hàng cứu trợ được tập trung ở phường Nguyễn Phúc sau đó vận chuyển bằng thuyền vào xã Tuy Lộc.

Hàng cứu trợ được tập trung ở ngoài sau đó vận chuyển bằng thuyền vào xã Tuy Lộc

NGUYỄN ANH

Theo ông Vũ Kim Việt, Bí thư xã Tuy Lộc, hiện chính quyền đang tập trung lực lượng để dọn dẹp các tuyến đường và nhà cửa đồng thời tiếp tục cử lực lượng nhận hàng cứu trợ.

"Khi nước rút bớt, xã sẽ đề xuất chính quyền thành phố hỗ trợ phương tiện để dọn dẹp tuyến đường chính Yên Bái - Khe Sang, còn các tuyến trong thôn sẽ huy động lực lượng tại chỗ. Hiện đang thiếu lương thực và các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, cũng như thiếu xăng dầu để chạy máy phát điện", ông Việt cho biết.

Xã Tuy Lộc được coi là "vựa rau" vì là nơi cung cấp rau và hoa màu chính cho TP.Yên Bái. Hiện toàn bộ ruộng hoa màu của xã đã mất trắng.

Nước lũ dâng cao, người Yên Bái đứng trên mái nhà chờ tiếp tế - Ảnh 5.

Hàng cứu trợ được vận chuyển bằng thuyền phân phát cho từng nhà dân trong chiều 11.9

NGUYỄN ANH

Nước lũ dâng cao, người Yên Bái đứng trên mái nhà chờ tiếp tế - Ảnh 6.

Rác cùng nhiều vật dụng của gia đình trôi theo dòng nước lũ

NGUYỄN ANH



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.