Nước mắt bà trùm trong vụ án sát hại giang hồ Quân 'xa lộ'

Nước mắt bà trùm trong vụ án sát hại giang hồ Quân 'xa lộ'

29/03/2023 07:42 GMT+7

Từng hứa với đàn em rằng "các em làm cho ra lẽ, có gì chị lo hết" nhưng có lẽ sau bản án 18 năm tù mà tòa đã tuyên, bị cáo Võ Thùy Linh sẽ phải tự lo cho bản thân trong những ngày tháng sắp tới.

Giảm 50 kg trong thời gian tạm giam

Hình ảnh của bị cáo Võ Thùy Linh (33 tuổi, là du học sinh Úc) từng gây xôn xao mạng xã hội từ cuối năm 2019 khi xảy ra vụ án sát hại trùm giang hồ Mai Văn Quân (có biệt danh Quân "khùng" hay Quân "xa lộ").

Từ vóc dáng một phụ nữ phương phi, bệ vệ, tháng 12.2021, tức là 2 năm sau khi xảy ra vụ án, bị cáo Võ Thùy Linh xuất hiện tại phiên tòa với vóc dáng hoàn toàn khác. Luật sư của bị cáo cho biết thân chủ đã sụt gần 50 kg so với ngày bị bắt.

Nước mắt bà trùm trong vụ án sát hại giang hồ Quân 'xa lộ'

Theo cáo trạng, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mua bán nhà 100 tỉ đồng (tại quận 1) giữa bà Lê Thị Tuyết và bà Trần Ngọc Thủy. Bà Tuyết đã nhờ Võ Thùy Linh đứng ra giải quyết mâu thuẫn.

Võ Thùy Linh đã đến gặp và yêu cầu bà Thủy gỡ các bài viết, hình ảnh nói xấu bà Lê Thị Tuyết đã đăng trên mạng xã hội nhưng không được đồng ý.

Nếu như ở thời điểm này, Võ Thùy Linh tìm một giải pháp khác để giải quyết thì có lẽ đã không trở thành bị cáo trong phiên tòa này. Thế nhưng, theo cáo trạng, Võ Thùy Linh cùng đồng phạm là Hồ Thanh Phương lại nhờ một đại ca giang hồ can thiệp nhưng phía bà Thủy vẫn không chấp nhận.

Từ tranh chấp dân sự thành cuộc đâm chém đẫm máu

Lại nói về nạn nhân Mai Văn Quân (tức trùm giang hồ Quân ‘xa lộ’), ông Quân còn được biết là giang hồ có "số má" tại khu vực giáp ranh thành phố Thủ Đức (TP.HCM) và tỉnh Bình Dương. Ông Quân là người quen của gia đình bà Thủy, đến nhà bà Thủy chơi và được chồng bà Thủy kể lại câu chuyện. Sau đó, các bên bất ngờ gặp nhau tại quán cà phê rồi “gây chiến”, thách thức và hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn.

Một vụ tranh chấp dân sự bỗng biến thành một trận thách đấu của dân anh chị và gây ra hậu quả đẫm máu.

Khuya 4.11.2019, nhóm của Võ Thị Linh có Lý Văn Tư, Hồ Thanh Phương cùng 5 người, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên tập hợp tại ngã tư Bình Thái (thành phố Thủ Đức).

Võ Thùy Linh chỉ đạo đến tìm Quân “xa lộ” ở số 28 đường Khổng Tử, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, với lời hứa “các em làm cho ra lẽ, có gì chị lo hết”.

Lý Văn Tư nói thêm rằng “nếu có chết cũng không có chuyện gì”.

Sau khi nghe Võ Thùy Linh và Lý Văn Tư chỉ đạo, cả nhóm gọi thêm người cầm hung khí đến tìm Quân “xa lộ”.

Khi thấy Quân “xa lộ” đang đứng, nhóm này liền xông vào đuổi đánh và chém.

Nạn nhân Quân “xa lộ” được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào ngày 7.11.2019.

Sau khi chém Quân “xa lộ”, Võ Thùy Linh đã tổ chức xe cho cả nhóm xuống Vũng Tàu ăn chơi và chia nhau bỏ trốn.

Võ Thùy Linh cũng tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài, nhưng bị Công an TP.HCM bắt giữ.

Bà trùm Võ Thùy Linh kêu oan trong vụ án sát hại Quân ‘xa lộ’ - VIDEO TƯ LIỆU

Kêu oan và trả giá

Tại cả hai phiên tòa vào tháng 12.2021 và tháng 3.2023, cựu du học sinh Võ Thùy Linh đều kêu oan

Không những vậy, trước lời khai của đồng phạm, bị cáo Võ Thùy Linh đòi yêu cầu trích xuất điện thoại để chứng minh mình vô tội. Tuy nhiên, ngay lập tức đã bị HĐXX nhắc nhở.

Trong phần lớn thời gian tuyên án, do không đủ sức khỏe nên Võ Thùy Linh được HĐXX cho ngồi.

Cuối cùng, sau khi nghị án, HĐXX dựa vào hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo trong quá trình xét xử công khai tại tòa, HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo Võ Thùy Linh có đủ yếu tố cấu thành tội “giết người” với vai trò chủ mưu như cáo trạng đã truy tố.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Linh cùng các đồng phạm trong vụ án là cố ý và gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người khác, thuộc khung hình phạt có tổ chức nên cần có bản án nghiêm khắc.

Chính vì lẽ đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Võ Thùy Linh 18 năm tù; các bị cáo Hồ Thanh Phương, Vương Vũ Hoàng, Lý Văn Tư, Nguyễn Ngọc Thạch mức án tù chung thân về tội “giết người”. Các bị cáo còn lại từ 6 đến 20 năm tù về cùng tội danh.

Không quen biết và cũng chẳng thù oán với nạn nhân, thế nhưng, hậu quả của hành động trong một phút bốc đồng của Võ Thùy Linh là một người đã tử vong cùng với đó là việc mất an ninh trật tự của thành phố.

Nước mắt của bà trùm, cựu du học sinh Úc đã rơi tại phiên tòa ngày 28.2. Thế nhưng, nước mắt không phải là sự trả giá, sự trả giá của bà trùm là những tháng năm sắp tới trong nhà tù với nỗi ăn năn muộn màng.

Bà trùm từng giảm 50kg lãnh án vì sát hại Quân ‘xa lộ’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.