Nước mắt ở Làng Nủ

11/09/2024 22:08 GMT+7

16 giờ 50 chiều nay, 11.9, các chiến sĩ và người dân xung quanh được lệnh rút khỏi hiện trường tìm kiếm do nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Khép lại một ngày nỗ lực tìm kiếm người bị nạn tại thôn Làng Nủ, với nước mắt tiễn đưa người thân xấu số và cả những niềm hy vọng mong manh về một phép màu.

Khi chúng tôi tiếp cận được Làng Nủ chiều nay, đập vào mắt là cảnh tan hoang không thể hình dung. Tất cả những gì còn sót lại của một thôn làng người Tày, người Dao sống dưới chân núi Voi từng trù phú chỉ là bãi bùn mênh mông.

Nước mắt ở Làng Nủ- Ảnh 1.

Cả một thôn làng từng trù phú bị quét sạch bởi trận sạt lở kinh hoàng

ẢNH: TUẤN MINH

Rải rác giữa bùn sình từ trên núi chảy xuống là những vật dụng được bao phủ bởi bùn không còn hình dạng. 128 nhân khẩu của làng chỉ có may mắn sót lại chưa đến một nửa.

300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 316 của Quân khu 2; 80 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an Lào Cai, công an H.Bảo Yên đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Tính đến 17 giờ chiều khi cuộc tìm kiếm tạm ngưng, đã tìm thấy 34 người thiệt mạng. Vẫn còn 61 người mất tích trong trận lũ quét sạt lở đặc biệt nghiêm trọng này.

Hiện trường Làng Nủ: Chó nghiệp vụ phát huy hiệu quả, tìm thấy thêm thi thể

Cuộc tìm kiếm sẽ còn tiếp tục ngày mai và nhiều ngày sau đó, cho đến khi tìm thấy nạn nhân cuối cùng. Nước mắt không ngừng rơi với những người đã mất cả chục người thân trong vụ sạt lở. Với những người vẫn chưa tìm thấy người thân, dù biết rất khó khăn, song vẫn ít nhiều có những hy vọng mong manh về một điều kỳ diệu.

Nước mắt ở Làng Nủ- Ảnh 2.
Nước mắt ở Làng Nủ- Ảnh 3.
Nước mắt ở Làng Nủ- Ảnh 4.

Ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư huyện ủy H.Bắc Yên, cho biết trước khi xảy ra lũ quét, bà con ở đây chủ yếu là người Tày, sống nhiều đời và chưa bao giờ có lũ như vậy. "Đây là một cánh đồng trù phú, xung quanh bản là cánh rừng nguyên sinh của núi Voi. Bà con nơi đây sống rất ấm no, hạnh phúc và yên tâm, sự việc xảy ra vừa rồi gây hậu quả khủng khiếp, chúng tôi rất đau xót", ông Bảo nói

ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY

Nước mắt ở Làng Nủ- Ảnh 5.

Công tác tìm kiếm diễn ra rất khó khăn. Các chiến sĩ phải sử dụng phương tiện thô sơ để đào bới trong lúc trời tiếp tục mưa

ẢNH: TUẤN MINH

Nước mắt ở Làng Nủ- Ảnh 6.
Nước mắt ở Làng Nủ- Ảnh 7.
Nước mắt ở Làng Nủ- Ảnh 8.
Nước mắt ở Làng Nủ- Ảnh 9.

Tính đến 17 giờ chiều khi cuộc tìm kiếm tạm ngưng, đã tìm thấy 34 người thiệt mạng. Vẫn còn 61 người mất tích trong trận lũ quét sạt lở đặc biệt nghiêm trọng này

ẢNH: ĐÌNH HUY - TUẤN MINH

Nước mắt ở Làng Nủ- Ảnh 10.
Nước mắt ở Làng Nủ- Ảnh 11.
Nước mắt ở Làng Nủ- Ảnh 12.

Những chiếc quan tài được đưa vào khu vực tìm kiếm dành cho những nạn nhân xấu số

ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY

Nước mắt ở Làng Nủ- Ảnh 13.

Bà Hoàng Thị Khuôn nhận được tin báo con gái là Hoàng Thị Hương và 3 đứa cháu trôi mất tích sau sạt lở đất. Đến sáng nay đã tìm thấy con gái và 1 cháu gái. Bà trông ngóng lực lượng chức năng tìm kiếm nốt 2 đứa cháu còn lại. "Cô ở xã khác, hôm qua đang ở nhà thì nhận được tin nhà con gái ở thôn Làng Nủ gặp nạn. Con rể bị thương đang được đưa đi cấp cứu ở Lào Cai. Nhưng 4 mẹ con thì mất tích, chết cả rồi", bà Khuôn thất thần.

ẢNH: TUẤN MINH

Nước mắt ở Làng Nủ- Ảnh 14.
Nước mắt ở Làng Nủ- Ảnh 15.

Nhiều người có mặt tại Làng Nủ hôm nay mất tới cả chục người thân. Những ánh mắt thất thần và nén nhang thắp vội

ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY

Nước mắt ở Làng Nủ- Ảnh 16.

Các chiến sĩ tranh thủ lót dạ lương khô để tranh thủ thời gian tìm kiếm người mất tích

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nước mắt ở Làng Nủ- Ảnh 17.

Phút nghỉ ngơi của một chiến sĩ trẻ sau những vất vả. Ngày mai cuộc tìm kiếm lại tiếp tục, cho đến khi tìm thấy những nạn nhân cuối cùng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nỗi đau cô giáo ở Làng Nủ: ‘Quân ước được mẹ mua xe đạp, nhưng cả hai đều đã đi rồi'


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.