Núp bóng hội thảo dụ dân mua hàng

30/11/2014 09:00 GMT+7

Sở Công thương tỉnh Tây Ninh vừa chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường làm rõ việc Công ty CP thương mại Tadashi VN chi nhánh tỉnh Đồng Nai xin phép tổ chức hội thảo, nhưng lại “bẫy” người dân mua hàng giá cao.


Bộ sản phẩm tiết kiệm năng lượng một người dân bị dụ mua - Ảnh: Giang Phương


Công ty rút toàn bộ phông nền rồi biến mất trong khi đang tổ chức hội thảo ngày 26.11

"Sau khi nhận được văn bản của Sở Công thương tỉnh và UBND huyện về việc hỗ trợ Công ty CP thương mại Tadashi VN - chi nhánh tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải và bảo vệ môi trường, chúng tôi đồng ý cho mượn hội trường UBND xã để tổ chức vào ngày 14 và 15.11. Thế nhưng, công ty này lại có kiểu bán hàng hết sức kỳ lạ, lừa dối ngay trong hội thảo, khiến hàng trăm người dân phải khóc ròng vì mua hàng với giá cao”, ông Lê Tấn Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Phước Đông, H.Gò Dầu (Tây Ninh) nói với Thanh Niên.

Méo mặt với “quà tặng tương đương”

Theo thông tin chúng tôi ghi nhận, sáng 14.11 có hơn 100 người đến tham dự hội thảo thì nhận được một thau inox. Chiều cùng ngày, công ty giới thiệu và bán sản phẩm chảo chống dính với giá 100.000 đồng/cái và hứa hẹn “tặng lại quà có giá trị tương đương”. Sau đó, những người mua chảo được công ty tặng kèm một phong bì, bên trong có 100.000 đồng.

Thấy vậy, sáng 15.11, người dân kéo đến đông hơn, công ty giới thiệu về nồi nấu đa năng chân không với giá 1,85 triệu đồng/cái, kèm lời hứa khi mua cũng được tặng quà với giá trị tương đương. Nhiều người mua nồi và sau đó nhận được một phong bì, nhưng khi về nhà mở ra xem thì chỉ có... 100.000 đồng!

Điều đáng nói, nhiều người mua nồi về sử dụng thì thấy công dụng không như giới thiệu, liền quay trở lại UBND xã để trả thì công ty này đã... biến mất. Ông Nguyễn Văn Công (55 tuổi, ngụ xã Phước Đông) bức xúc: “Tại hội thảo, họ huyên thuyên về chiếc nồi tiết kiệm được 75% năng lượng, nấu nhanh sôi nhưng sự thật chẳng hơn nồi bình thường. Mua về chỉ chuốc thêm bực tức”. Còn bà Trần Thị Tuyết (47 tuổi, ngụ xã Phước Đông) nói: “Họ cố tình lập lờ cả về công dụng và giá cả khiến người dân chúng tôi mắc bẫy”.

Chọn dân vùng sâu vùng xa để dụ

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở Công thương Tây Ninh nói: "Sở chỉ cho phép tổ chức chương trình hội thảo, chứ không hề đồng ý cho công ty bán sản phẩm. Việc bán sản phẩm như vậy là sai quy định. Hiện chúng tôi đã yêu cầu Chi cục QLTT vào cuộc để làm rõ nguồn gốc xuất xứ của những sản phẩm mà công ty bán cho người dân ở các địa phương".

Trong khi đó, ông Châu Thanh Long, Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT Tây Ninh, cho biết loại nồi được công ty giới thiệu "đa chân không" ngoài thị trường có giá không đến 1 triệu đồng. “Công ty CP thương mại Tadashi VN - chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã cố tình chọn những vùng sâu, vùng xa để tổ chức hội thảo, rồi dùng chiêu thức “tặng quà có giá trị tương đương” nhằm đánh vào tâm lý người dân nhằm bán sản phẩm. Chúng tôi đã chỉ đạo các đội QLTT giám sát hoạt động công ty này trên địa bàn toàn tỉnh để tránh điều đáng tiếc cho người dân”, ông Long nói.

Tháo chạy

Theo kế hoạch, ngày 26 và 27.11 công ty này tổ chức hội thảo "Tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải và bảo vệ môi trường" tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Thanh Điền, H.Châu Thành (Tây Ninh). Sáng 26.11, hàng trăm người dân Thanh Điền đến tham dự và cũng được tặng một thau inox (diễn ra khoảng 1 tiếng đồng hồ). Sau đó, nhân viên mời người dân vào đầu giờ chiều mang tiền đến mua sản phẩm “tiết kiệm năng lượng”. Đúng hẹn, nhiều người đến nơi thì thấy “hội trường” trống không, ngay cả phông nền tổ chức cũng tháo xuống.

“Khi có thông tin người dân ở xã Phước Đông phản ánh, chúng tôi đã cử Đội QLTT số 6 đến yêu cầu công ty này làm cam kết “chỉ có giới thiệu sản phẩm và không được bán sản phẩm”. Có thể từ đó công ty không bán được nữa nên cố tình rút êm”, ông Châu Thanh Long nhận định.

“Công ty lớn” thuê văn phòng... 2 triệu đồng


Địa chỉ đăng ký chi nhánh tại Đồng Nai của Công ty CP thương mại Tadashi VN chỉ là căn nhà nhỏ - Ảnh: Lê Lâm


Chiều 28.11, PV Thanh Niên tìm tới địa chỉ mà Công ty CP thương mại Tadashi VN đăng ký chi nhánh tại Đồng Nai (số 20/30, tổ 8, KP.8, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, theo thông tin trong văn bản gửi Sở Công thương tỉnh Tây Ninh xin tổ chức hội thảo). Tại đây, văn phòng đóng cửa, phía trước không có bảng hiệu gì. Bà Nguyễn Thị Bân, chủ nhà, cho biết: “Đầu tháng 9.2014, có một thanh niên giới thiệu là người của một công ty lớn, muốn lập chi nhánh ở Đồng Nai nên đến thuê nhà 2 triệu đồng/tháng. Từ khi thuê đến nay, tôi thấy văn phòng vẫn chưa mở cửa hoạt động. Tôi nghe người thuê nhà nói do chưa xin được giấy phép kinh doanh nên chưa dọn về”.

PV gọi vào số điện thoại di động ghi trong giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty CP thương mại Tadashi VN, một người đàn ông nghe máy và xác nhận có tổ chức sự kiện tại tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, khi PV đề cập đến việc bán hàng kỳ lạ mà người dân phản ánh, thì người này trả lời “không nắm” rồi cúp máy.

Lê Lâm - Giang Phương

Giang Phương

>> Điều tra 3 vụ lừa bán hàng qua mạng
>> Bắt băng lừa bán hàng qua mạng quy mô lớn
>> Cảnh giác chiêu lừa bán hàng qua mạng
>> Cảnh giác với chiêu lừa bán hàng qua mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.