Trải nghiệm một ngày sống chậm ở thành phố năng động

Thảo Phương
Thảo Phương
30/04/2023 14:46 GMT+7

Trong những ngày nghỉ lễ kéo dài, thay vì chen chân ở những khu du lịch đông người, nhiều bạn trẻ chọn ở lại TP.HCM. Họ rất thích thú vì được chiêm ngưỡng một thành phố xinh đẹp, thoáng đãng rất khác ngày thường.

Ở lại thành phố trong những ngày nghỉ lễ liệu có buồn? - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ có những trải nghiệm thú vị trong kỳ nghỉ lễ khi ở lại thành phố

THẢO PHƯƠNG

"Chọn ở lại thành phố là điều đúng đắn"

‏Trái với cảnh tấp nập ngày thường, TP.HCM trong những ngày nghỉ lễ lại yên bình và "dễ thở" đến lạ. Không kẹt xe, không ồn ào, đông đúc như ngày thường nhưng cũng không đến nỗi quá vắng vẻ, đìu hiu… Do đó, không ít bạn trẻ cảm thấy đúng đắn khi chọn ở lại thành phố thay vì chen chân tới những khu du lịch chật kín người.‏

‏Thức dậy từ sáng sớm và có mặt tại trung tâm thành phố từ 7 giờ sáng, Trương Chí Khái (23 tuổi), ngụ tại P.Linh Trung, TP.Thủ Đức (TP.HCM) cùng bạn bè đang chụp ảnh, uống cà phê trước Dinh Độc Lập, hào hứng chia sẻ: "Chưa bao giờ mình cảm nhận được không khí yên bình đến tuyệt vời như thế này ở TP.HCM. Bình thường ra đường rất mệt mỏi vì nắng nóng, kẹt xe, mọi thứ rất ngột ngạt nhưng hôm nay thì dễ chịu đến không ngờ. Chạy từ TP.Thủ Đức lên đây mà chỉ mất chưa đến 30 phút, có lẽ do mọi người về quê, đi nghỉ lễ hết nên đường sá rộng rãi, thênh thang. Mình ước gì ngày nào cũng được như thế này".

Ở lại thành phố trong những ngày nghỉ lễ liệu có buồn? - Ảnh 2.

Chí Khái cảm thấy rất dễ chịu vì sự yên bình hiếm có ở TP.HCM

THẢO PHƯƠNG

‏‏Tương tự Chí Khái, cô nàng gen Z Nguyễn Thị Ngọc Nữ, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cũng cảm thấy rất thích thú với một hình ảnh TP.HCM thật khác. "Quê mình ở Đồng Tháp, mọi năm mình hay về quê dịp lễ nhưng tình trạng kẹt xe khiến mình rất mệt mỏi, nên năm nay ở lại. Mình cảm thấy quyết định này là đúng đắn vì nhờ vậy mình mới cảm nhận được vẻ đẹp yên bình rất hiếm có ở thành phố này. Cảm giác thong dong rất dễ chịu, không khí cũng trong lành, dễ thở hơn hẳn, thích lắm", Ngọc Nữ cười nói.

Ở lại thành phố trong những ngày nghỉ lễ liệu có buồn? - Ảnh 3.

Hoài Sơn thích thú với những trải nghiệm trước giờ chưa từng có ở thành phố mang tên Bác

THẢO PHƯƠNG

‏Cũng chung tâm trạng thoải mái đó, Võ Phan Hoài Sơn, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, vui vẻ nói: "Nhà mình ở ngoài miền Trung mà chỉ nghỉ lễ 5 ngày nên không về quê được. Lúc đầu cũng khá buồn, tuy nhiên, việc ở lại thành phố vào những ngày lễ đã cho mình những trải nghiệm rất tuyệt vời. Lần đầu tiên mình thử cà phê bệt, lần đầu tiên dậy sớm nhìn ngắm đường phố. Sáng ra chạy xe bon bon trên đường chứ không phải nhích từng chút vì kẹt xe như mọi khi, ra đây ngồi hóng mát, dạo quanh các địa điểm nổi tiếng như nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, Dinh Độc Lập và làm vài kiểu ảnh nữa, cũng rất thú vị".‏

Nhịp sống dường như cũng chậm lại

‏Những ngày lễ, phố xá ít phương tiện qua lại, không còn cảnh hối hả tấp nập như ngày thường nên TP.HCM trở nên rất yên bình, nhịp sống dường như cũng chậm lại. 

‏"Bình thường ra đường cứ vội vội vàng vàng nên chỉ thấy ngột ngạt nhưng hôm nay thì lại khác. Mặc dù mọi người đến trung tâm thành phố vui chơi khá đông, nhưng mình cảm giác mọi thứ không có xô bồ như ngày thường, ngược lại, mình thấy vừa yên bình vừa vui vẻ. Đặc biệt là đi ngang qua những con đường ngập tràn cờ Tổ quốc, màu đỏ khắp nơi khiến mình rất tự hào", Trịnh Trương Quốc Bảo, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, bày tỏ.

Ở lại thành phố trong những ngày nghỉ lễ liệu có buồn? - Ảnh 4.

Quốc Bảo cảm thấy thoải mái khi ở lại TP.HCM trong dịp lễ

THẢO PHƯƠNG

Ở lại thành phố trong những ngày nghỉ lễ liệu có buồn? - Ảnh 5.

Ở lại thành phố trong những ngày nghỉ lễ liệu có buồn? - Ảnh 6.

Bạn trẻ xúng xính "lên đồ" xuống phố chụp ảnh

THẢO PHƯƠNG

‏Đang ngồi uống cà phê bệt, trò chuyện với bạn tại công viên 30.4, Quách Thị Mỹ Hằng, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, thích thú chia sẻ: "Vì ở khá xa trung tâm nên chưa bao giờ mình thử trải nghiệm cảm giác dậy sớm rồi ngồi bệt uống cà phê nhìn ngắm thành phố như thế này. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm, cứ tưởng hôm nay sẽ đông đúc lắm nhưng mình bất ngờ vì đường phố vắng hơn ngày thường, có lẽ mọi người về quê hết rồi. Nhờ vậy mà mình được sống chậm lại, và dường như cảm nhận được hơi thở của thành phố. Chứ nếu về quê thì mình đã không biết có một TP.HCM khác lạ tới như vậy".

Ở lại thành phố trong những ngày nghỉ lễ liệu có buồn? - Ảnh 7.

Đường phố thông thoáng, ít phương tiện qua lại hơn ngày thường

THẢO PHƯƠNG

‏Mỗi người có một cách tận hưởng kỳ nghỉ lễ khác nhau, có người chọn rời thành phố để đi du lịch, về với gia đình, có người chọn ở lại TP.HCM. Nhưng không vì thế mà những người ở lại cảm thấy nhàm chán, ngược lại, họ đã cảm nhận được một TP.HCM thật đặc biệt trong những ngày nghỉ.‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.