Ốc không mang cọc cho rêu

12/08/2010 23:49 GMT+7

Quyết định của Quốc hội Slovakia là một thắng lợi chính trị đối với Thủ tướng Iveta Radicova nhưng lại khiến EU bực mình: đó là phê chuẩn đề nghị của bà Radicova về việc thành viên EU này không tham gia đóng góp tài chính để cứu trợ Hy Lạp.

Đối với bà thủ tướng và chính phủ liên hiệp mới thì đây là việc thực hiện cam kết tranh cử. Còn đối với EU thì lại là cử chỉ “hủy hoại sự đoàn kết trong EU” như phát biểu của Cao ủy EU về tiền tệ Olli Rehn.

Lời giải thích của bà Radicova cho quyết định này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần từ lúc tranh cử: “Slovakia nghèo hơn nhiều và không thể trả giá cho chính sách tài chính ngân sách chẳng có kỷ cương gì của một Hy Lạp giàu hơn”. Đây là chủ bài tranh cử của bà Radicova vì Chính phủ Slovakia khi đó đã cam kết góp 800 triệu euro vào gói tài chính 110 tỉ euro của EU để cứu Hy Lạp khỏi vỡ nợ. Bà Radicova cũng rất khôn khéo khi chỉ đề nghị không tham gia cứu trợ Hy Lạp, chứ vẫn thực hiện cam kết tham gia cơ chế tài chính bảo vệ đồng euro. Đó là cách để vừa tranh thủ sự ủng hộ của cử tri Slovakia vừa hạn chế tối đa trục trặc với EU.

Với quyết định trên, Slovakia là thành viên duy nhất cho tới nay thuộc nhóm sử dụng đồng euro không tham gia cứu Hy Lạp. Lập luận của bà Radicova cũng có thể được hiểu theo cách: ốc đang phải cố gắng để mang mình ốc nên không thể mang theo cả cọc cho rêu. Đối với EU, quyết định của Slovakia không chỉ tạo tiền lệ chẳng tốt đẹp gì đối với kế hoạch giải cứu Hy Lạp mà còn cho thấy sự mong manh của nền tảng đồng thuận nội bộ. Kiếm nguồn tiền mới để bù lại 800 triệu euro nói trên không khó nhưng hạn chế những tác động và ảnh hưởng của việc ốc chỉ lo cho thân ốc sẽ chẳng dễ dàng gì.

Thảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.