Ốc Thanh Vân 'sốc' trước nhạc sĩ cầu hôn lúc 3 giờ sáng, rước dâu bằng xe đạp

21/08/2024 15:05 GMT+7

Nên duyên vợ chồng sau 3 tháng tìm hiểu, hành trình hôn nhân của Yan Nguyễn - Hồng Hạnh khiến NSƯT Ốc Thanh Vân thích thú.

Ốc Thanh Vân 'sốc' trước nhạc sĩ cầu hôn lúc 3 giờ sáng, rước dâu bằng xe đạp- Ảnh 1.

Ốc Thanh Vân “tan chảy” trước chuyện tình bắt đầu từ “chiếc xe đạp” của nhạc sĩ Yan Nguyễn

BTC

Yan Nguyễn - Hồng Hạnh nên duyên trong hành trình chinh phục giải chạy xe đạp có lộ trình 200km. Chia sẻ với Ốc Thanh Vân, nam khách mời thừa nhận anh ấn tượng với nửa kia bởi sự độc lập. “Một người phụ nữ mà có thể tham gia một giải xe đạp với đoạn đường dài như vậy, tôi nghĩ cô ấy phải có nghị lực lắm. Và tôi ấn tượng với Hồng Hạnh ngay từ lúc đó”, anh bày tỏ.

Yan Nguyễn bắt đầu tiếp cận “nửa kia” thông qua mạng xã hội. Bên cạnh sự nhiệt tình, Hồng Hạnh thêm ấn tượng khi biết nửa kia là chủ nhân của loạt bản hit như Chỉ bằng cái gật đầu, Ít nhưng dài lâu… Dịp tình cờ, hai khách mời tiếp tục chạm mặt trong một giải chạy xe đạp. “Lần đó, vợ tôi đi cùng với một nhóm khác nhưng bị bỏ lại. Trong lúc vợ đang gặp khó khăn, tôi đến và hỗ trợ cô ấy trong suốt quá trình. Kể từ đó cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương”, anh nói.

Sau 3 tháng, cặp đôi chính thức “về chung một nhà”. Tại chương trình, Hồng Hạnh cảm động nhắc lại kỷ niệm được chồng cầu hôn vào lúc 3 giờ sáng. “Hôm đó, chúng tôi xuất phát để chinh phục giải chạy xe đạp với cung đường dài 1.000km. Cả ngày hôm đó, tôi thấy chồng có những biểu hiện rất lạ. Anh cầm một bó hoa to, đi cùng với một bạn đánh đàn và hát bài do anh ấy sáng tác. Sau đó, chồng dẫn tôi qua một sân bóng rổ, có xếp hình trái tim và quỳ xuống cầu hôn tôi”, nữ khách mời kể lại khiến Ốc Thanh Vân bất ngờ.

Ốc Thanh Vân 'sốc' trước nhạc sĩ cầu hôn lúc 3 giờ sáng, rước dâu bằng xe đạp- Ảnh 2.

Hành trình hôn nhân của nhạc sĩ Yan Nguyễn được chia sẻ trong chương trình Thuận vợ thuận chồng, dự kiến lên sóng ngày 23.8 trên VTV9

BTC

Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức đặc biệt khi Yan Nguyễn chọn rước dâu bằng xe đạp. Anh bật mí: “Ban đầu tôi nghĩ chắc cũng chỉ được 6,7 người tham gia. May mắn sao, được mấy anh chị yêu quý, đoàn xe rước dâu lên đến 22 chiếc xe”. Nam khách mời nói trước đó từng trải qua vài mối tình nhưng không sâu đậm. “Khi yêu vợ tôi thì hoàn toàn ngược lại. Vợ hoàn toàn bước vào thế giới và chấp nhận được con người của tôi”, Yan Nguyễn nói.

Không cảm thấy thiệt thòi khi mình là phái nữ nhưng lại chủ động bước vào “thế giới của chồng”, Hồng Hạnh bày tỏ: “Tôi không nghĩ mình sẽ thiệt thòi, vì đây là người mình yêu, mình sẵn sàng cho đi. Tình yêu của chúng tôi đến từ hai phía, không ai chỉ nhận mà không cho đi”. Trải qua hành trình hôn nhân, Hồng Hạnh cho rằng “phụ nữ không nên quá đòi hỏi ở đàn ông phải làm những việc gì đó cho mình, mà hãy nghĩ làm thế nào để cả hai có thể san sẻ với nhau, nếu chồng lo về tài chính thì người vợ sẽ vun vén nhà cửa”.

Trước sự thấu hiểu và cảm thông từ Hồng Hạnh, NSƯT Ốc Thanh Vân nhận định: “Tôi nhìn thấy ở hai bạn có sự điềm tĩnh. Mọi lời các bạn nói ra, cách các bạn kể chuyện không có sự nông nổi, tôi tin rằng chặng đường sắp tới của hai bạn sẽ thuận lợi vì các bạn đã chủ động trong việc chinh phục và chủ động trong mọi vấn đề khác. Dù thời gian của hai bạn đến với nhau tuy ngắn nhưng làm cho người nghe cảm thấy tin được là tình yêu này có thật”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.