
Ghi nhận tại một số nhà vệ sinh công cộng trên đường Tú Xương (Q.3), đường Hùng Vương (Q.5)... cho thấy, các nhà vệ sinh này không có người dọn dẹp, vệ sinh thường xuyên và bị bỏ hoang nên vô cùng dơ bẩn
NHẬT THỊNH

Thiết bị vệ sinh trở thành nơi chưa rác
NHẬT THỊNH

Khu nhà vệ sinh hoang phế từ lâu, không người dọn dẹp
NHẬT THỊNH

Cô Lan, người bán đồ gần đó, cho biết nơi này không sử dụng tầm 3 - 4 năm nay. "Lẽ ra phải phá bỏ nếu không dùng đến, để vậy trông quá ghê", cô nói.
NHẬT THỊNH

Một nhà vệ sinh công cộng xuống cấp, tạm bợ
NHẬT THỊNH

Tại khu vực trạm xe buýt Hàm Nghi (Q.1), nơi hàng ngày có hàng ngàn lượt người gồm sinh viên, người lao động và cả du khách qua lại nhưng chỉ có một điểm nhà vệ sinh. Tuy nhiên, nơi này đang trong tình trạng bốc mùi hôi thối
NHẬT THỊNH

Ngày 3.2 khi chúng tôi có mặt tại đây, địa điểm này cũng đã bị khóa
NHẬT THỊNH

Một điểm nhà vệ sinh công cộng ở góc đường Lê Quý Đôn, Q.3, cũng đang bị đóng của
NHẬT THỊNH

Làm nghề giao hàng, anh Trịnh Thanh Tân (ngụ Q.6) cho biết: "Khi có nhu cầu, tôi thường tìm vào các cửa hàng tiện lợi, cây xăng để đi nhờ. Nhà vệ sinh công cộng ở trung tâm rất ít, nhưng cũng may có một vài cái khá sạch sẽ như chỗ công viên 23.9, công viên Tao Đàn, công viên Lê Văn Tám", anh Tân chia sẻ. Trong ảnh là nhà vệ sinh khá tươm tất ở công viên 23.9
NHẬT THỊNH

Nhà vệ sinh công cộng được xây theo hình thức xã hội hóa hiện đại, sạch sẽ như thế này ở TP.HCM hiện tại quá ít, không đủ cho nhu cầu của người dân thành phố, đừng nói đến du khách.
NHẬT THỊNH
Xem nhanh 12h ngày 4.2: Quốc Cơ-Quốc Nghiệp lập kỷ lục | Hai vụ án hy hữu ở Thanh Hóa, Đà Nẵng
Bình luận (0)