"Ông bảo vệ rạp" lắm lời

23/02/2007 23:52 GMT+7

Những ngày Tết Đinh Hợi, nhiều khán giả đến các rạp TP.HCM xem phim Võ lâm truyền kỳ ngạc nhiên quá đỗi khi thấy "một anh bảo vệ" lắm lời, cứ tới tới lui lui hỏi thăm này nọ.

"Chị ơi, chị có thích phim này không?", "Anh thấy phim Tết làm sao thì mắc cười?"... Một vài khán giả nhận ra gã - bảo vệ - không - mặc - đồng - phục này là đạo diễn Lê Bảo Trung. Hỏi ra mới biết, anh túc trực ngày 8 tiếng luân phiên tại các rạp là để thăm dò thị hiếu khán giả. Trên tay anh luôn có mảnh giấy và cây viết để ghi xem khán giả cười vì cái gì, cười có lâu không, vỗ tay tán thưởng chỗ nào. Bảo Trung nói: "Tui trực chiến để phục vụ cho phim... năm sau. Mình phải hỏi khán giả để hiểu họ cần gì mà đáp ứng".

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.