'Đại sứ nhân dân' Hàn - Việt:

Ông bầu Hàn Quốc hết mình vì boxing Việt Nam và tình yêu mới... đầy bất ngờ

29/05/2023 12:12 GMT+7

Đối với ông bầu lò quyền anh Kim Sang-bum, TP.HCM thật sự là nhà, nơi mang đến sự yên bình và cho phép ông tiếp tục nung nấu ước mơ đào tạo các thế hệ võ sĩ đại diện Việt Nam tham gia trường đấu quốc tế.

Với gương mặt cương nghị, trầm tĩnh, vóc dáng như võ sĩ, ông bầu Kim Sang-bum của CLB boxing Cocky Buffalo (Q.7, TP.HCM) trông trẻ hơn so với tuổi thật. Người đàn ông 52 tuổi này từng làm rất nhiều nghề, từ kinh doanh, mở xưởng may quần áo, tổ chức biểu diễn K-pop cho đến công việc truyền thông, mở công ty tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, tất cả những nghề đó cuối cùng chỉ để phục vụ cho mục tiêu duy nhất: duy trì CLB quyền anh và đào tạo thành công những nhà vô địch tương lai của Việt Nam.

Ông bầu dốc sức cho quyền anh Việt Nam - Ảnh 1.

Ông bầu Kim Sang-bum và đai vô địch IBF

Thanh Thủy

Tuổi trẻ thăng trầm

Năm 16 tuổi, ông Kim, người Seoul, bắt đầu biết đến boxing. Ông tập quyền anh từ năm 16 tuổi. Thời đó gia đình còn nghèo, ông phải đi đánh giày và thường xuyên bị ăn hiếp trên đường phố. Nghe lời một người quen, ông quyết định đi học quyền anh như một cách để tự vệ. Ngoài giờ mưu sinh, ông lại lên sàn đấm bốc, tập 3 - 4 tiếng/ngày và liên tục trong suốt 7-8 năm.

Nhờ cơ duyên, ông quen biết võ sĩ Yuh Myung-woo. Đây là huyền thoại từng 2 lần vô địch quyền anh WBA hạng nhẹ trong giai đoạn từ năm 1985 - 1993 và nằm trong số những võ sĩ quyền anh xuất sắc nhất mà Hàn Quốc từng đào tạo được. Nhờ sự chỉ dẫn và truyền lửa của đàn anh Yuh, ông Kim được khơi dậy và nuôi dưỡng tình yêu sâu sắc và lâu dài đối với môn quyền anh.

Năm 2000, lúc 29 tuổi, ông Kim đến Việt Nam du lịch rồi sau đó tìm kiếm cơ hội ở Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc... Phải đến 5 năm sau (2005), ông mới quay lại Việt Nam thử vận may bằng cách hợp tác với một người Hàn mở xưởng may mặc. Tuy nhiên, công việc kinh doanh không như ý, buộc ông phải quay về Hàn Quốc. Điểm đến tiếp sau đó là Trung Quốc - nơi ông làm trong ngành tổ chức biểu diễn K-pop, nhưng lại vấp phải nhiều khó khăn và lại quay về nước. Trong thời gian ở Hàn Quốc, ông mở văn phòng truyền thông với khách hàng là những người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên của Hàn. Thế nhưng dù đi đến đâu, ông vẫn nhớ và cuối cùng tìm cách quay lại Việt Nam.

Đến năm 2014, ông mở phòng tập quyền anh đầu tiên ở khu công nghiệp Tân Bình (TP.HCM). "Tôi luôn đồng cảm với những hoàn cảnh của trẻ em đường phố. Các em giống như tôi lúc còn trẻ, và có tố chất đối với môn quyền anh vì thế tôi muốn giúp đỡ các em có thể thay đổi cuộc đời thông qua con đường này", ông Kim chia sẻ.

Ông bầu dốc sức cho quyền anh Việt Nam - Ảnh 2.

Ông bầu Kim Sang-bum và đai vô địch WBO

Thanh Thủy

Dốc sức vì quyền anh Việt Nam

Khoảng năm 2014 - 2015, võ sĩ huyền thoại Yuh Myung-woo mong muốn góp phần gầy dựng phong trào quyền anh chuyên nghiệp ở Việt Nam và chia sẻ ước mơ với ông Kim. Khi ông mở phòng tập ở Q.Tân Bình, quyền anh còn khá xa lạ với nhiều người. Ông Kim phải đi nhiều nơi để tìm kiếm tài năng về cho phòng tập.

Theo ông, con đường đến với quyền anh đều giống nhau, không phân biệt bạn là người Hàn hay người Việt. Ông dùng từ "hungry boxing" để mô tả sự khởi đầu của con đường chuyên nghiệp. "Bụng đói mới có động lực để học đấm bốc giỏi, chứ bắt đầu với cái bụng no thì khó giỏi được", ông nói nửa đùa nửa thật.

"Trong môn quyền anh, điều quan trọng nhất là nỗ lực, ý chí của bản thân. Các huyền thoại của quyền anh không phải ai cũng khởi đầu với cơ thể khỏe mạnh hơn người. Tuy nhiên, thông qua sự kiên trì tập luyện và chịu được khổ cực, con đường sẽ mở ra trước mắt họ", ông đề cập đến tinh thần cốt lõi của môn thể thao này.

Sau khi chuyển sang Q.7 và mở lò đào tạo boxing chuyên nghiệp Cocky Buffalo tại đây, ông bầu Kim tập trung huấn luyện các tay đấm đến từ Uzbekistan, Nga, Hàn Quốc, Việt Nam... Ông luôn kiên trì với mục đích ban đầu là dốc sức đóng góp cho quyền anh Việt Nam có thể phát triển ra thế giới.

Những tên tuổi xuất phát từ lò Cocky Buffalo bao gồm Nguyễn Thị Thu Nhi, Sẳm Minh Phát và Đinh Hồng Quân. Trong đó, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi trở thành nhà vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử quyền anh Việt Nam. Còn võ sĩ Đinh Hồng Quân giành đai vô địch hạng nhẹ châu Á của Liên đoàn quyền Anh quốc tế (IBF). Hiện CLB của ông đang tập trung đào tạo võ sĩ mang 2 dòng máu Hàn-Việt Lee Ju Yeong, 17 tuổi.

Ông bầu dốc sức cho quyền anh Việt Nam - Ảnh 3.

Võ sĩ mang 2 dòng máu Hàn-Việt Lee Ju Yeong

NVCC

Hậu phương vững chắc

Toàn bộ cuộc trò chuyện với Thanh Niên đều nhờ sự hỗ trợ phiên dịch Hàn-Việt của bà Won Aerang-Khanh, vợ ông Kim, người Việt. Bà Khanh nói đùa rằng, ngoài quyền anh, chồng mình chẳng còn tâm sức đâu mà giỏi thêm môn gì khác, như ngoại ngữ chẳng hạn. 

Trước câu hỏi liệu làm ông bầu như ông Kim có đủ sống hay không, bà Khanh cho biết: "Đây là ước mơ và tâm huyết của cả đời ông" và hai vợ chồng cũng xoay xở làm thêm những nghề khác để tìm nguồn tài chính duy trì CLB.

Tình yêu với ẩm thực Việt

Dù bề ngoài ông Kim tỏ ra nghiêm khắc và có vẻ khó gần, bà Khanh cho biết chồng bà thật ra là một người hết sức ấm áp, tốt bụng và sống chan hòa. Ông sẵn sàng phụ vợ mọi công việc trong gia đình, chẳng hạn nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp nhà của, pha cà phê cho vợ uống để làm việc. Bà cũng kể gần đây ông Kim đang "khai phá" tình yêu với ẩm thực Việt. Ông có thể ăn bún đậu mắm tôm một cách ngon lành, thích thú khi được vợ giới thiệu ăn bún riêu, giò heo giả cầy, chả cá Lã Vọng, cháo ếch. Tối tối, ông lại chờ xe bán "hột vịt lộn, bắp xào đây" đi ngang phòng tập để mua ăn. Bà Khanh cho hay đang ấp ủ ý định mở kênh YouTube ghi lại những hình ảnh của chồng đang thưởng thức món Việt. Đối với ông Kim, dù ở Việt Nam nhiều năm, nơi này vẫn luôn có nhiều điều tuyệt vời chờ ông khám phá.

Tuy nói vậy, Cocky Buffalo đang làm nên tên tuổi trong làng quyền anh khi trở thành nhà tổ chức các sự kiện thi đấu chuyên nghiệp thuộc Liên đoàn quyền anh quốc tế (IBF) và Tổ chức quyền anh thế giới (WBO) tại Việt Nam. Ông Kim cũng là đại diện của giải đấu kick-boxing danh tiếng Angel's Fighting Championship (AFC) tại Việt Nam và MMA (võ hỗn hợp).

Bên cạnh việc kết nối và đưa các giải đấu thế giới về Việt Nam, hai vợ chồng ông Kim còn mở thêm công ty du lịch và kinh doanh thêm nhiều lĩnh vực khác. "Hai vợ chồng tôi luôn sát cánh với nhau trong mọi việc. Tôi hỗ trợ anh ấy trong tất cả mọi thứ, từ làm kế toán, phiên dịch, thiết kế đến quản lý. Chồng tôi cứ việc tập trung vào việc đào tạo võ sĩ và giải đấu", bà Khanh cho biết.

Trước câu hỏi tại sao ông lại chọn Việt Nam làm ngôi nhà thứ hai trong suốt nhiều năm qua, ông Kim cho hay ông đã quen thuộc với cuộc sống ở Việt Nam. Thậm chí, ông quen đến mức bây giờ trở về Hàn hay đi bất cứ nơi đâu cũng chỉ nghĩ là giống như đi du lịch, và mong muốn thu xếp nhanh chóng mọi thứ để quay về Việt Nam.

Ông bầu dốc sức cho quyền anh Việt Nam - Ảnh 5.

Vợ chồng ông Kim, bà Khanh và ông Park Hang-seo

NVCC

"Mảnh đất này mang đến sự an lành, bình an cho bản thân tôi", ông thú nhận. Ở TP.HCM càng lâu, ông càng cảm thấy nhẹ nhõm, mất dần tính nóng nảy, không còn muốn sự hơn thua, và học được cách sống "vui vẻ với những điều nhỏ nhặt nhất". 

Vợ chồng ông Kim đang suy nghĩ chuyển đến một nơi mát mẻ hơn, chẳng hạn như TP.Đà Nẵng. Ông cũng có kế hoạch mở phòng tập quyền anh ở Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.