Ông bí thư xóm huy động tổ tự quản nấu cơm gửi bà con vùng lụt

11/09/2024 15:08 GMT+7

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no, hy vọng dân mình sẽ ổn" là suy nghĩ của ông Bí thư chi bộ một xóm ở H.Phú Bình (Thái Nguyên). Ông kêu gọi thêm người dân trong tổ tự quản chung tay nấu cơm gửi bà con vùng lũ.

Kênh TikTok có tên "Minh bí thư xóm" mới lập cách đây không lâu nhưng đã có hơn 200.000 người theo dõi với hơn 4,5 triệu lượt thích. Kênh ghi lại cuộc sống thường nhật của một bác bí thư xóm xung quanh chuyện đồng áng, gia đình, tuyên truyền chính sách đến bà con. Ông tên là Hồ Sỹ Minh (56 tuổi, ở H.Phú Bình, Thái Nguyên) hiện đang giữ chức vụ Bí thư Chi bộ xóm Nam Hương 3. Đoạn clip ông cùng mọi người nấu cơm gửi tặng bà con vùng lũ nhận hàng triệu lượt xem, lan tỏa tinh thần đến mọi người.

Ông bí thư xóm huy động tổ tự quản nấu cơm gửi bà con vùng lụt- Ảnh 1.

Người dân chung tay nấu cơm qua lời kêu gọi của ông bí thư xóm

ẢNH: NVCC

Ông Minh cho biết, chỗ ông may mắn không bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, chỉ một ít hoa màu bị hư hại. Nhìn bà con ở cách đó không xa đang oằn mình, cực khổ vì mưa lũ, ông quyết định nấu cơm gửi tặng, động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Ông kêu gọi thêm mọi người ở tổ tự quản trong xóm đến phụ giúp. 5 giờ sáng, từ người già đến người trẻ, ai nấy đều có mặt ở nhà ông, mỗi người một việc để hoàn thành 100 suất cơm. Mỗi suất cơm được đóng hộp chắc chắn để đoàn cứu hộ còn dễ dàng gửi đến bà con.

Ông bí thư xóm huy động tổ tự quản nấu cơm gửi bà con vùng lụt- Ảnh 2.

Người dân mong bà con vùng lũ không bị đói

ẢNH: NVCC

Cũng theo ông Minh, việc mua rau củ, thịt cá ở thời điểm nấu cơm có chút khó khăn vì hàng hóa ở các điểm bán không có nhiều. Dù vậy ông vẫn cố gắng nấu những suất cơm chỉn chu, đầy đủ gửi tới mọi người.

"Nếu gửi mì tôm trong hoàn cảnh điện nước không có bà con cũng không thể ăn được nhiều ngày. Nghĩ đến điều đó, tôi quyết định nấu cơm dù việc này mất thời gian hơn nhiều so với đi mua đồ ăn sẵn. Tôi ở Thái Nguyên mấy chục năm nay nhưng chưa bao giờ thấy trận mưa lụt nào lớn như vậy, có người vừa giúp hàng xóm chuyển đồ đạc, khoảng 2 tiếng sau về đã thấy nhà mình bị ngập hết, không kịp trở tay", ông Minh chia sẻ.

Clip ông Minh nấu cơm nhận được nhiều lượt xem sau khi đăng tải lên mạng xã hội

Ông bí thư xóm huy động tổ tự quản nấu cơm gửi bà con vùng lụt- Ảnh 3.

Nhiều người đến nhà ông Minh từ sớm để nấu cơm

ẢNH: NVCC

Ông Trần Văn Núi (80 tuổi, ở xóm Nam Hương 3) khi nghe thông báo của ông bí thư chi bộ liền hưởng ứng nhiệt tình. Dù sức khỏe không cho phép làm nhiều việc nặng nhưng ông vẫn đến động viên tinh thần mọi người.

"Hưởng ứng tinh thần tương thân tương ái, tôi ngồi ở nhà không yên nên đến phụ giúp mọi người mấy việc nhỏ, chia sẻ cùng bà con. Tôi đôn đốc con cháu làm nhanh, làm sớm để chuyển đến những vùng đang ngập lụt. Không riêng gì lần này, mỗi lần Bí thư chi bộ kêu gọi việc gì, tôi đều tham gia", ông Núi cho hay.

Mạng xã hội cũng để lại những bình luận tích cực khi xem được clip của ông Minh bí thư xóm. Tài khoản Lan Anh viết: "Một nắm khi đói bằng một gói khi no. Thật sự nước mắt cứ trào ra, mong bà con cố gắng vượt qua". Bạn Ánh Sao bày tỏ: "Cháu người Thái Nguyên cảm ơn tấm lòng của cô chú và người dân trong xóm".

[FLYCAM] Toàn cảnh lũ lịch sử ở Thái Nguyên: Nước chưa rút đã hứng mưa lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.