Hướng về miền Bắc:

Quyên góp, gửi sạc dự phòng đến vùng ngập lụt: 'Để bà con giữ liên lạc'

11/09/2024 08:26 GMT+7

Ngoài thực phẩm, nhiều người còn nhận ra bà con vùng lũ rất cần sạc điện thoại dự phòng để giữ liên lạc nên tìm cách hỗ trợ.

Người dân cả nước đang hướng về miền Bắc khi họ đang gồng mình chống chọi với mưa lũ. Những đội nhóm cứu trợ làm việc xuyên đêm, người dân nấu từng bữa cơm, gói bánh chưng, gom từng chiếc bánh mì, nước uống gửi tặng với mong muốn bà con không bị đói, bị khát.

Ngoài đồ ăn, thức uống một trong những thứ mà người dân vùng lũ đang cần là sạc dự phòng điện thoại. Mất điện nhiều ngày, họ muốn liên lạc cũng không thể được vì hết pin. Vì vậy, sạc dự phòng cũng là một trong những vật cần thiết ở thời điểm này để có thể gọi điện cho cơ quan chức năng, đội cứu hộ hay người thân của mình.

Quyên góp, gửi sạc dự phòng đến vùng ngập lụt: 'Để bà con giữ liên lạc'- Ảnh 1.

Sạc dự phòng được gửi đến người dân ở vùng lũ

ẢNH: NVCC

Anh Trần Văn Tuyển (33 tuổi, ở TP.Phổ Yên, Thái Nguyên), chủ một cửa hàng điện thoại cùng các đồng nghiệp đã gửi tặng hàng trăm chiếc sạc dự phòng cho bà con đang chịu cảnh ngập lụt. Mọi người cùng quyên góp và đến những nơi ngập lụt gửi cho đội cứu hộ hoặc trực tiếp cho bà con để họ được dùng điện thoại ở thời điểm này.

"Tôi kinh doanh về điện thoại nên có được nguồn hàng sẵn. Từ trước đến nay mọi người thường ủng hộ mì tôm nhưng trong hoàn cảnh bị mất điện bà con khó có nước nóng để pha. Thiết bị liên lạc cũng là vật dụng cần thiết để cán bộ, bà con kết nối ở thời điểm này", anh Tuyển cho biết.

Quyên góp, gửi sạc dự phòng đến vùng ngập lụt: 'Để bà con giữ liên lạc'- Ảnh 2.

Anh Tuyển (thứ hai bên phải) tặng sạc dự phòng cho mọi người

ẢNH: NVCC

Anh không tặng cho bà con những chiếc sạc dự phòng giá rẻ, chỉ tặng sạc chính hãng. Hiện ở những vùng ngập lụt vẫn bị mất điện, sóng điện thoại không ổn định. Tùy vào nhu cầu sử dụng của mỗi người, sạc dự phòng sẽ có thời gian sử dụng khác nhau.

"Tôi mong tất cả mọi người bình an, lạc quan đối mặt với những khó khăn mà thiên nhiên, mưa lũ đang thử thách" anh Tuyển nói.

Hậu quả thảm khốc sau bão Yagi: 200 người chết và mất tích

Anh Nguyễn Văn Hồ (29 tuổi, ở Q.Hà Đông, Hà Nội) đã gửi nhiều chiếc sạc dự phòng bằng xe khách để tặng bà con vùng lũ. Anh cũng kinh doanh điện thoại nên dễ dàng tìm được nguồn hàng để gửi ở thời điểm này.

Quyên góp, gửi sạc dự phòng đến vùng ngập lụt: 'Để bà con giữ liên lạc'- Ảnh 3.

Vì không thể vào sâu trong vùng cô lập nên sạc dự phòng được gửi cho cán bộ ở vùng đó

ẢNH: NVCC

"Mỗi chiếc sạc dự phòng có giá hơn 130.000 đồng. Tôi không nghĩ đến vấn đề buôn bán trong lúc này, chỉ mong tặng được những vật dụng cần thiết để bà con vùng lũ có thể sử dụng", anh Hồ chia sẻ.

Quyên góp, gửi sạc dự phòng đến vùng ngập lụt: 'Để bà con giữ liên lạc'- Ảnh 4.

Sạc dự phòng là một trong những thứ cần thiết cho bà con vùng lũ

ẢNH: NVCC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.