Chuyện xảy ra tại Covina (nằm gần thành phố Los Angeles, nước Mỹ). Trả thù vì tình được cho là nguyên nhân của vụ bắn giết khủng khiếp này. Chỉ mới tuần trước, Pardo - 45 tuổi - và vợ đã ly dị chỉ một năm sau khi kết hôn.
Hôm qua, 25.12, cảnh sát đã công bố tin tức về vụ này. Pardo đã chọn thời điểm ngay vào bữa tiệc đêm Giáng sinh, lúc trong nhà của bố mẹ vợ cũ có khoảng 25 người đang quây quần bên nhau, gồm các thành viên trong gia đình và bạn bè của họ.
Sau khi bắn gục cô bé 8 tuổi (cô bé bị thương và đang được điều trị ở bệnh viện), thủ phạm đã xả súng điên cuồng vào phòng khách. Các nạn nhân chạy tán loạn, người thì cố lao ra ngoài, người thì chui xuống gầm bàn, gầm ghế để trốn, người thì nhảy từ trên lầu 2 xuống đất.
Reuters đưa tin sau trận thảm sát, Pardo dùng một thiết bị tự tạo được gói lại như một món quà Giáng sinh để xịt một thứ chất lỏng khiến cho ngôi nhà phát cháy.
Cảnh sát trưởng Covina mô tả thiết bị này rất lạ lùng, thuộc loại “chưa từng thấy bao giờ”.
CNN đưa tin những người hàng xóm nghe tiếng súng nổ đã gọi 911 (số điện thoại khẩn cấp) vào lúc 23 giờ 30. Ba phút sau, cảnh sát có mặt và ngôi nhà đã chìm trong biển lửa.
Xác của các nạn nhân bị cháy và biến dạng nghiêm trọng nên không thể nhận dạng ngay. Cảnh sát cũng chưa thể xác định số phận của cha mẹ vợ cùng vợ cũ của Pardo. Có thể họ nằm trong số các thi thể cháy đen. Chưa rõ trong số các nạn nhân, ai chết vì trúng đạn và ai chết cháy.
Ngoài cô bé 8 tuổi kể trên, còn có một cô bé 16 tuổi bị thương do trúng đạn ở lưng và một cô gái 20 tuổi khác gãy chân do nhảy từ trên lầu xuống đất.
Sau khi gây án, Pardo trút bỏ bộ đồ ông già Noel và lái xe chạy đến nhà của người anh trai cách đó chừng 40 km. Lúc đó trong ngôi nhà không có ai. Y đã tự sát bằng một phát đạn duy nhất.
Cảnh sát được gọi đến ngôi nhà này vào sáng 25.12. Họ phát hiện trong nhà có 2 khẩu súng ngắn. Còn tại ngôi nhà Pardo đã gây án, cảnh sát tìm thấy thêm 2 khẩu súng khác.
Thông tin của cảnh sát khiến những người quen biết Pardo rất bất ngờ.
Tờ Los Angeles Times dẫn lời một người hàng xóm của Pardo cho biết ông ta đã gặp Pardo vào khoảng 21 hoặc 22 giờ đêm Giáng sinh và có nói chuyện một lát với y. Lúc đó, Pardo đã nói rằng y đang trên đường đến dự một bữa tiệc Giáng sinh.
Pardo thậm chí còn phục vụ ở nhà thờ trong vai trò một trật tự viên chỉ chỗ ngồi cho mọi người đến dự lễ. Jan Detanna, đội trưởng đội trật tự viên tại ngôi nhà thờ này nói với tờ Los Angeles Times: “Tôi quá sốc. Anh ấy là người dễ thương nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra. Lúc nào cũng vui vẻ với một nụ cười thật tươi”.
Đoan Nhật
Bình luận (0)