Ông họ Hứa lọt vô nhà họ Hứa

22/04/2011 00:23 GMT+7

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, Q.1) vốn được người dân Sài Gòn quen gọi là “nhà chú Hỏa”, bởi đây chính là một trong những dinh thự nổi tiếng của dòng họ Hui Bon Hoa (Hứa Bổn Hòa) - một trong những người giàu nhất Sài Gòn đầu thế kỷ XX.

 
Hứa Thanh Bình trước “nhà chú Hỏa” 

Cũng chính từ tòa nhà nổi tiếng này mà có một truyền thuyết, rồi một bộ phim cũng nổi tiếng không kém: Con ma nhà họ Hứa... Hơn 20 năm nay, tòa nhà đã trở thành Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và những giai thoại, hồi tưởng về gia đình chú Hỏa cũng đã phai nhạt dần. 9 tháng trước có một họa sĩ được bổ nhiệm về đây làm Phó giám đốc chuyên môn, đó là họa sĩ Hứa Thanh Bình.  “Ông họ…Hứa lọt vô nhà họ Hứa” dù là chuyện tình cờ nhưng quả là “duyên nợ”.

Tin, ảnh: H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.