Ông nói gà, bà nói vịt

18/09/2017 06:24 GMT+7

Cơ quan này bảo được, đơn vị kia nói không; chỗ này cho phép, chỗ kia “cấm cửa”... là những thực tế chỉ ra việc ban hành, vận dụng cơ chế, chính sách thiếu phối hợp, thiếu nhất quán của các cơ quan có thẩm quyền khiến doanh nghiệp, người dân thêm khó khăn.
Theo văn bản quy định diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư TP.HCM vừa gửi Bộ Xây dựng, diện tích tối thiểu căn hộ là 30 m2 đối với nhà xã hội, 45 m2 đối với nhà thương mại. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trước đó Bộ Xây dựng không đồng ý cho một DN thuộc TP xây dựng căn hộ mini 25 m2. Lý do “loại” căn hộ siêu nhỏ của TP hết sức chính đáng, viện dẫn đầy đủ các luật, nghị định... liên quan, kèm theo những yếu tố nội tại ở TP như áp lực hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông. Còn lý do đồng ý cho xây của Bộ Xây dựng cũng không thiếu cơ sở pháp lý và nhu cầu bức thiết của một bộ phận đông đảo người có thu nhập thấp với căn hộ mini.
Ai đúng, ai sai hạ hồi phân giải, nhưng trước mắt DN mới là đối tượng khổ. Làm không được, không làm cũng không xong. Tất nhiên rồi lại sẽ họp hành, kiến nghị... tốn kém thời gian, tiền bạc và đặc biệt là hết sức mệt mỏi để đi đến kết quả cuối cùng.
Trước đó, cơ quan hải quan cũng bối rối với thủ tục nhập khẩu các loại máy tính nhằm xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin (đào bitcoin - tiền điện tử). Rối là bởi tiền ảo (bitcoin) không được pháp luật VN công nhận, nhưng máy tính để đào nó lại không thuộc danh mục cấm nhập nên các DN cứ vô tư nhập về. Giờ không cho nhập thì thiệt hại của DN đã lỡ mua máy rồi ai chịu, mà cho thì nghe cũng không xuôi. Bởi cấm tiền ảo nhưng lại cho phép nhập, mua bán, kinh doanh phương tiện đào tiền ảo thì chẳng khác nào khuyến khích sử dụng. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Hay ồn ào nhất hiện nay là vụ tăng thuế VAT của Bộ Tài chính, loại thuế sẽ khiến hàng hóa, dịch vụ tăng giá, làm giảm sức mua trong xã hội trong khi chủ trương của Chính phủ là kích cầu tiêu dùng hộ gia đình để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
“Đặc sản” của chúng ta lâu nay là quản lý chồng chéo. Một cây xúc xích, một con gà... cũng tới vài bộ, ngành có thẩm quyền liên quan nhưng ban hành quy định thì lại cứ mạnh đơn vị nào đơn vị ấy làm mà thiếu hẳn sự tham khảo, phối hợp để tạo thuận lợi cho người thực thi. Một điểm quan trọng nữa là không ít cơ chế, chính sách đi quá chậm so với thực tiễn cuộc sống. Vụ máy nhập bitcoin nói trên là ví dụ. Tiền ảo thâm nhập VN đã mấy năm nay, nhà nước đã nhiều lần khẳng định không công nhận các đồng tiền này thì cho phép hay không cho phép nhập máy đào phải được tính trước chứ đâu phải đợi máy nhập về tới cửa khẩu rồi mới “bối rối”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.