Ông nội viết thư dặn 'ráng học đến đại học', 17 năm sau cháu gái làm được

Tám tháng trước khi qua đời, ông nội viết thư dặn cháu gái cố gắng học đến đại học, có nghề nghiệp trong tay. Suốt 17 năm qua, cô vẫn giữ lá thư và từng bước thực hiện lời ông dặn.

Theo chia sẻ của cô gái, 8 tháng trước lúc ra đi ông nội đã viết lá thư đó gửi cho cháu gái. Không có những lời lẽ hoa mỹ nhưng trọn vẹn tình thương mà ông dành cho đứa cháu nhỏ bé. Trong thư ông viết: "Ông nội khuyên con ráng học cho đến đại học, để nhờ tấm thân sau này... Con ráng nghe lời ông nói và ghi nhớ, có nghề nghiệp trong tay họ mới coi trọng mình".

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Võ Thị Xuân Nhi (29 tuổi, quê ở Đồng Tháp) chia sẻ ông nội chị tên là Võ Thành Đô, qua đời vào tháng 10.2009.

Cô gái giữ lá thư ông viết trước lúc mất, 17 năm vẫn làm đúng lời dặn - Ảnh 1.

Lá thư ông nội viết cho chị Nhi trước lúc ra đi

ẢNH: NVCC

Chị Nhi cho hay, có những kỷ vật càng theo thời gian lại càng trở nên vô giá, lá thư của ông nội là một trong số đó. Gần đây, vô tình mở lại góc tủ cũ, cầm trên tay lá thư đã ngả màu, chị nghẹn ngào, nước mắt trào ra. Ngày đó, chị còn quá nhỏ để hiểu hết từng lời dặn của ông. Sau này lớn lên, trải qua nhiều chuyện trong đời, chị mới thấu hết tình thương của ông.

"Những lời dặn mộc mạc, chân chất của người đi trước gói gọn vào lá thư, mong cháu gái trưởng thành không phải chịu khổ, được người khác coi trọng và có cuộc đời hạnh phúc, vững vàng. Nét chữ ông viết có chỗ sương gió làm mờ đi, có chỗ chao nghiêng vì đôi tay đã mỏi nhưng tình yêu thương và sự gửi gắm trong đó vẫn luôn trọn vẹn và ấm áp", cô gái bày tỏ.

Cô gái giữ lá thư ông viết trước lúc mất, 17 năm vẫn làm đúng lời dặn - Ảnh 2.

Khi còn sống, ông Đô luôn yêu thương cháu gái

ẢNH: NVCC

Ông nội chị Nhi đã đi xa gần 17 năm nhưng hình bóng và những lời dạy vẫn luôn là ngọn đuốc soi sáng con. Nhớ lời ông, chị đã nỗ lực học hành và tốt nghiệp đại học ngành dược.

Sau bao nhiêu biến cố và thử thách trong cuộc sống, chị đã có công việc ổn định và tự tay mở được một nhà thuốc riêng cho mình. Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì người ta mong đợi. 

"Những năm qua, mỗi khi mệt mỏi hay gặp khó khăn, mình lại lấy lá thư của ông ra nhìn. Nhìn chữ ký "Võ Thành Đô" của ông ở cuối thư, mình lại có thêm động lực vững vàng bước tiếp. Mình đã và đang cố gắng mỗi ngày để không làm ông thất vọng, sống một cuộc đời đàng hoàng như mong mỏi lớn nhất của ông", chị Nhi nói.

Ba mẹ ly hôn khi chị Nhi mới 1 tuổi. Từ nhỏ, chị sống cùng ba và ông bà nội, lớn lên trong sự chăm sóc, yêu thương của ông bà. Đến khi ba chị đi thêm bước nữa, chị Nhi càng nhận được nhiều tình cảm từ ông nội, trước lúc mất ông vẫn luôn nghĩ về những điều tốt đẹp nhất cho cháu gái.

"Giờ mình đã làm được đúng những gì ông mong mỏi, mình càng nhớ và biết ơn ông nhiều hơn. Mình vẫn luôn khắc ghi hình bóng của ông và nhủ lòng sẽ sống thật tốt để ở nơi xa ông có thể mỉm cười và tự hào về mình", chị Nhi trải lòng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.