Ông Trump bị bắn: 'Viên đạn xé toạc da tôi, máu chảy nhiều'

14/07/2024 07:58 GMT+7

Truyền thông Mỹ loan tin tay súng không có mặt trong đám đông tại cuộc mít tinh tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump mà đứng trên mái một tòa nhà ở gần đó.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang là ứng cử viên của đảng Cộng hòa tranh cử năm 2024, đã bị thương trong cuộc mít tinh ngày 13.7 tại thành phố Butler, bang Pennsylvania. Ông Trump được xác nhận vẫn ổn và an toàn sau vụ việc, dù hình ảnh tại hiện trường cho thấy vết máu trên mặt và tai của ông.

Ông Trump bị bắn: 'Viên đạn xé toạc da tôi, máu chảy nhiều'- Ảnh 1.

Ông Trump được bảo vệ sau vụ nổ súng

AFP

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Tôi bị bắn với một viên đạn làm rách phần trên của tai phải. Máu chảy rất nhiều nên tôi đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra".

Ông Trump nói gì về vết thương sau khi bị bắn?

"Tôi muốn cảm ơn Mật vụ Mỹ và tất cả cơ quan thực thi pháp luật vì phản ứng nhanh chóng của họ đối với vụ nổ súng vừa diễn ra ở Butler, Pennsylvania. Quan trọng nhất, tôi muốn gửi lời chia buồn tới gia đình của người thiệt mạng tại cuộc mít tinh và cả gia đình của một người khác bị thương nặng. Thật không thể tin được rằng một hành động như vậy lại có thể diễn ra ở nước ta. Hiện chưa có thông tin gì về kẻ nổ súng, đã chết. Tôi bị một viên đạn bắn xuyên qua phần trên tai phải. Tôi biết ngay có điều gì đó không ổn khi tôi nghe thấy tiếng rít, tiếng súng và ngay lập tức cảm thấy viên đạn xé toạc da. Máu chảy nhiều nên lúc đó tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Chúa phù hộ nước Mỹ!", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Tôi bị một viên đạn bắn xuyên qua phần trên tai phải. Tôi biết ngay có điều gì đó không ổn khi tôi nghe thấy tiếng rít, tiếng súng và ngay lập tức cảm thấy viên đạn xé toạc da. Máu chảy nhiều nên lúc đó tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Mật vụ Mỹ xác nhận tay súng đã chết trong khi một người dự khán cũng thiệt mạng, hai người khác bị thương.

Chưởng lý quận Butler Richard Goldinger tiết lộ thông tin từ lực lượng cảnh sát điều tra cho hay tay súng không có mặt trong đám đông mà ở trên mái của một tòa nhà kế đó. Nhiều nguồn tin hành pháp nhắc đến đối tượng này là một tay bắn tỉa.

"Cần phải có một khẩu súng trường. Khoảng cách là hàng trăm yard", ông Goldinger ước tính. 1 yard tương đương 0,91 mét.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết Mật vụ Mỹ đang điều tra vụ nổ súng theo hướng ám sát. Mật vụ Mỹ sau đó ra thông báo cho biết tay súng đã bắn nhiều phát từ "vị trí cao" ở bên ngoài khu vực mít tinh. Ông Trump được bảo vệ an toàn và đang được đánh giá. Vụ Mật vụ đang điều tra và đã thông báo cho Cục Điều tra liên bang (FBI).

Khi được hỏi ông Trump có phải là nạn nhân của một vụ ám sát, Tổng thống Joe Biden trả lời: "Tôi không biết. Tôi có một ý kiến nhưng tôi không có bằng chứng nào".

Nhà lãnh đạo đã lên án vụ bạo lực chính trị và cầu nguyện cho ông Trump. "Cuộc mít tinh của ông Trump là sự kiện mà ông ấy nên được thực hiện một cách yên bình, không có vấn đề nào. Nhưng ý tưởng cho rằng có bạo lực chính trị hay bạo lực tại Mỹ như thế này là điều chưa từng được nghe đến. Việc đó không phù hợp. Tất cả mọi người nên lên án điều đó", ông Biden nói.

BBC dẫn lời một nhân chứng tên Greg cho biết đã nhìn thấy người có súng trường trên mái của một tòa nhà bên ngoài buổi mít tinh và đã cố gắng chỉ cho cảnh sát trước khi đối tượng nổ súng.

"Chúng tôi thấy một gã bò lên nóc tòa nhà bên cạnh, cách chúng tôi khoảng 50 feet (15 mét). Hắn ta có một khẩu súng trường, chúng tôi có thể thấy rõ hắn với khẩu súng trường. Kế đó, tôi tự nhủ sao ông Trump vẫn phát biểu? Sao họ không đưa ông ấy khỏi sân khấu? Tôi đứng đó và chỉ về hướng hắn ta (tay súng) và kế đó, như các bạn đã biết, 5 tiếng súng vang lên", nhân chứng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.