Phát biểu trước phóng viên tại Nhà Trắng hôm 9.7, ông Trump nói mình đã không tắm nắng trong nhiều năm.
Trước đó, ông Javad Larijani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, phát biểu với đài truyền hình nhà nước Iran rằng ông Trump có thể phải đối mặt với sự báo thù vì đã quyết định ném bom ba địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran vào tháng 6 để hỗ trợ Israel ngăn chặn nước cộng hòa Hồi giáo này phát triển vũ khí hạt nhân.

Một nhân viên bảo vệ đứng trên phố vào sáng sớm ngày đầu tiên lệnh ngừng bắn có hiệu lực, tại Tehran (Iran), ngày 24.6.2025
ẢNH: REUTERS
Iran bị cáo buộc từng có mưu toan ám sát ông Trump để trả thù cho vụ sát hại tướng Qassem Soleimani trong một cuộc không kích ở Iraq vào năm 2020.
Vào tháng 11.2024, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc một người tên là Farhad Shakeri đã hợp tác với Iran để theo dõi và ám sát ông Trump. Người này hiện đang lẩn trốn, nhưng hai nghi can đồng phạm đã bị bắt.
Bình luận (0)