Tổng thống Donald Trump đã hủy chuyến đi của hai đặc phái viên Mỹ tới Pakistan hôm 25.4, gây thêm một trở ngại mới cho triển vọng hòa bình.
Ông Trump nói: "Chúng tôi sẽ không phí 15 giờ trên máy bay liên tục đi lại chỉ để đưa ra một văn bản chưa đủ tốt. Và vì vậy, chúng tôi sẽ thương lượng qua điện thoại, họ có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào họ muốn. Một lần nữa, chúng tôi nắm mọi con bài. Nói chung thì về quân sự họ chẳng còn gì nữa. Họ chẳng còn lãnh đạo nào nữa. Chúng tôi không biết ai là lãnh đạo. Không ai biết ai là lãnh đạo – Tôi nghĩ họ không biết ai là lãnh đạo nữa, điều đó rất quan trọng".
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi trước đó đã rời thủ đô Islamabad của Pakistan mà không có bất kỳ dấu hiệu đột phá nào trong các cuộc đàm phán với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và các quan chức cấp cao khác.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi trong chuyến thăm đến Islamabad, Pakistan
ẢNH: REUTERS
Ông Araqchi sau đó mô tả chuyến thăm Pakistan của mình là "rất hiệu quả", và nói thêm rằng ông đã "chia sẻ lập trường của Iran liên quan đến khuôn khổ khả thi để chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến chống lại Iran. Vẫn còn phải xem liệu Mỹ có thực sự nghiêm túc về ngoại giao hay không".
Tehran đã bác bỏ một vòng đàm phán trực tiếp mới với Mỹ và một nguồn tin ngoại giao Iran cho biết nước này sẽ không chấp nhận "những yêu sách tối đa" của Washington.
Washington và Tehran đang rơi vào bế tắc khi Iran phần lớn đã đóng cửa eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển 1/5 lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, trong khi Mỹ phong tỏa xuất khẩu dầu của Iran.
Điều này đã đẩy giá năng lượng lên mức cao nhất trong nhiều năm và ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng toàn cầu.
Một lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực trong cuộc xung đột bắt đầu bằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vào ngày 28.2.
Bình luận (0)