Ông Trump: nghi phạm nổ súng tại dạ tiệc viết tuyên ngôn chống Cơ đốc giáo

Ông Trump: nghi phạm nổ súng tại dạ tiệc viết tuyên ngôn chống Cơ đốc giáo

La Vi
La Vi
27/04/2026 12:18 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26.4 cho biết nghi phạm bị cáo buộc âm mưu tấn công các quan chức chính quyền tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng hôm 25.4 có một bản tuyên ngôn chống Cơ đốc giáo và "rất nhiều hận thù trong lòng", nhưng đã bị chặn lại trước khi vào được phòng khiêu vũ của khách sạn nơi diễn ra sự kiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26.4 cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại bữa tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối ngày 25.4 có một bản tuyên ngôn chống Cơ đốc giáo và "rất nhiều hận thù trong trái tim hắn." Ông nói với Fox News rằng nghi phạm là một "kẻ bệnh hoạn."

Ông Trump đã được đưa ra khỏi sự kiện cùng với các thành viên trong chính quyền của mình, không ai trong số họ bị thương.

Một quan chức xác định kẻ xả súng là Cole Tomas Allen, đến từ Torrance (California). Các quan chức cho biết hắn đã bắn súng bắn đạn ghém về phía một nhân viên Mật vụ tại trạm kiểm soát an ninh trong khách sạn Washington Hilton trước khi bị quật ngã và bắt giữ.

Ông Trump cho biết nhân viên mật vụ đã thoát khỏi vết thương nghiêm trọng vì viên đạn trúng áo chống đạn của anh ta.

Theo một quan chức, nghi phạm tự xưng là "Sát thủ Liên bang Thân thiện" trong một bản tuyên ngôn mà hắn đã gửi cho người thân trước khi tấn công.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche nói với chương trình "Meet the Press" của NBC rằng Trump và các thành viên cấp cao trong chính quyền của ông có khả năng là mục tiêu.

Cảnh sát đã khám xét ngôi nhà của nghi phạm ở California để tìm manh mối và Blanche cho biết người này sẽ bị truy tố tại tòa án liên bang vào hôm 27.4 và số lượng cáo buộc có thể tăng lên theo thời gian.

Quyền Cảnh sát trưởng Lâm thời Washington Jeffery Carroll cho biết nghi phạm được trang bị một khẩu súng bắn đạn ghém, một khẩu súng lục và nhiều con dao.

Các sự kiện hỗn loạn tại bữa tối đã đặt ra những câu hỏi mới về an ninh của các quan chức cấp cao Mỹ, nhiều người trong số họ đã tụ tập trong phòng khiêu vũ rộng lớn của khách sạn.

Cựu Đặc vụ Mật vụ Mike Mantraga cho biết ông cũng lo ngại về điều đó nhưng nghĩ rằng các mật vụ của ông nhìn chung đã làm tốt công việc và ông Trump đã được bảo vệ phù hợp.

"Và tôi nghĩ rằng kế hoạch an ninh tối qua đã diễn ra đúng như dự kiến. Một lần nữa, tôi không nghĩ rằng ông [Donald Trump] từng gặp nguy hiểm trực tiếp", ông Mantraga nói.

Ông Mantraga nói thêm: "Tôi đã từng ở trong khách sạn đó. Đó là khách sạn khét tiếng nơi ông Reagan bị bắn năm 1981. Cơ quan Mật vụ Mỹ biết rõ khách sạn đó. Họ đã thiết lập lớp an ninh và kế hoạch an ninh này trong nhiều thập kỷ".

Tuy nhiên, ông Mantraga bày tỏ lo ngại rằng sự tham gia của ông Trump đã được công bố quá sớm trước sự kiện và nói rằng có lẽ không nên công khai lịch trình di chuyển của tổng thống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.