Ông Trump tuyên bố giáng đòn 'rất mạnh', Mỹ nói tân lãnh tụ Iran bị thương

Ông Trump tuyên bố giáng đòn 'rất mạnh', Mỹ nói tân lãnh tụ Iran bị thương

La Vi
La Vi
14/03/2026 12:20 GMT+7

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran trong tuần tới, ngay sau khi ban hành lệnh miễn trừ một phần trong 30 ngày đối với việc mua dầu của Nga bị trừng phạt, với hy vọng giảm bớt giá dầu tăng cao do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran.

Tổng thống Donald Trump hôm 13.3 tuyên bố trên chương trình The Brian Kilmeade Show của đài Fox News Radio rằng Mỹ sẽ sớm phát động các cuộc tấn công mạnh nhằm vào Iran.

Phát ngôn này được đưa ra sau khi ông ban hành một văn bản miễn trừ có thời hạn 30 ngày đối với hoạt động mua dầu Nga, với hy vọng kiềm chế giá cả đang leo thang do cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran.

Giá cả đã biến động dữ dội trước những bình luận thay đổi liên tục của ông Trump về thời gian có thể kéo dài của cuộc chiến mà trong đó Iran đang tấn công các tàu thuyền trong eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển 1/5 lượng dầu của thế giới.

Ông hứa sẽ đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền trong eo biển và nói rằng Mỹ sẽ hộ tống tàu thuyền ở đó "nếu chúng tôi thấy cần thiết".

Ông Trump tuyên bố giáng đòn 'rất mạnh' vào Iran - Ảnh 1.

Một gia đình thu gom đồ đạc còn sót lại từ một căn hộ bị hư hại do cuộc không kích ở Tehran, Iran hôm 12.3

ẢNH: REUTERS

Dầu Brent chuẩn đã tăng hơn 1 USD/thùng lên mức trên 101 USD, đánh dấu mức tăng khoảng 40% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Ông Bob Yawger, giám đốc điều hành Tập đoàn Mizuho Futures, cho biết điều này dẫn đến sự gia tăng đáng kể chi phí nhiên liệu cho người dân Mỹ.

"Đó là một mức tăng lớn. Chúng ta đang gần mức 4 USD một gallon (khoảng 3,7 l) hơn là mức 3 USD. Và chúng ta bắt đầu từ mức 2 USD. Vì vậy, đó là một sự chênh lệch lớn. Điều đó sẽ gây áp lực buộc chính quyền phải hoặc là kết thúc cuộc chiến nhanh chóng hoặc đưa ra một giải pháp cuối để kết thúc việc này", ông Yawger cho hay.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 13.3 cho biết tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bị thương và đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo của ông sau gần hai tuần Mỹ và Israel tấn công Iran.

Ông Hegseth nói: "Giới lãnh đạo Iran cũng chẳng khá hơn chút nào. Tuyệt vọng và trốn tránh, họ đã chui xuống lòng đất, co rúm lại. Chúng tôi biết kẻ tự xưng là lãnh đạo tối cao mới đã bị thương. Ông ta đã ra một tuyên bố hôm qua, thực sự là một tuyên bố yếu ớt, không có giọng nói và không có hình ảnh. Đó là một tuyên bố bằng văn bản".

Ông Trump tuyên bố giáng đòn 'rất mạnh' vào Iran - Ảnh 2.

Không có hình ảnh nào về ông Khamenei được công bố kể từ sau một cuộc không kích của Israel vào đầu cuộc chiến đã giết hại phần lớn gia đình của ông, trong đó có cả cha và vợ.

Một quan chức Iran hôm 11.3 cho biết lãnh đạo tối cao mới được bổ nhiệm bị thương nhẹ nhưng vẫn tiếp tục điều hành công việc, sau khi đài truyền hình nhà nước mô tả ông là người bị thương trong chiến tranh.

Ông Hegseth cũng cho biết Mỹ đã chỉ định một sĩ quan bên ngoài Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ để hoàn tất cuộc điều tra về một vụ không kích vào một trường học nữ sinh ở miền nam Iran.

Theo hãng tin Reuters, cuộc điều tra nội bộ đang diễn ra của quân đội Mỹ cho thấy các lực lượng Mỹ có khả năng chịu trách nhiệm cho vụ việc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.