Osama Bin Laden: Khởi đầu & kết thúc

04/05/2011 10:20 GMT+7

(TNTS) Cái chết của Osama Bin Laden được xem là thắng lợi quan trọng đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Ông đã thực hiện lời hứa lúc tranh cử nhiệm kỳ đầu hồi năm 2008 là sẽ hạ sát Bin Laden nếu đắc cử.

Trong bài phát biểu trên truyền hình tối 1.5, ông Obama nói Bin Laden, thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda gây ra vụ tấn công khủng bố nhắm vào nước Mỹ ngày 11.9.2001, thiệt mạng trong một chiến dịch mà ông ra lệnh thực hiện bên trong lãnh thổ Pakistan với sự hỗ trợ của chính phủ nước này. Chiến dịch cũng kết thúc gần một thập niên lùng bắt nhân vật bị truy nã gắt gao nhất thế giới.

 
Trùm khủng bố Osama Bin Laden - Ảnh: AFP 

“Vào một đêm như thế này, chúng ta có thể nói với những gia đình mất người thân vì hành động khủng bố của al-Qaeda là công lý đã được thực thi”, Tổng thống Obama tuyên bố. Cựu chủ nhân Nhà Trắng George W. Bush, người đã thề bắt giữ Bin Laden “dù sống hay chết” lúc còn tại vị nhưng không làm được, cũng ra tuyên bố hoan nghênh việc hạ sát Bin Laden. “Cuộc chiến chống khủng bố còn tiếp diễn, nhưng đêm nay nước Mỹ đã gửi một thông điệp không thể lay chuyển: dù phải mất bao lâu, công lý rồi sẽ được thực thi”, ông Bush viết.

Ông Obama cho hay vào ngày 1.5, một nhóm nhỏ các đặc vụ Mỹ đã mở cuộc tấn công vào một khu nhà ở thành phố Abbottabad của Pakistan, nơi công tác tình báo trong nhiều tháng qua đã xác định được Bin Laden đang trú ngụ tại đó. Bin Laden bị giết sau một vụ đấu súng và binh lính Mỹ đã thu được xác.

 
Tổng thống Mỹ B. Obama tuyên bố về cái chết của Bin Laden - Ảnh: AFP

Thủ lĩnh khủng bố toàn cầu

Bin Laden “yêu” Whitney Houston

Trùm khủng bố Bin Laden phát cuồng vì ca sĩ Whitney Houston, đến mức y nghĩ đến việc giết chồng của cô này là Bobby Brown. Đây là tiết lộ của thi sĩ kiêm tiểu thuyết gia người Sudan - Kola Boof, trong cuốn tự truyện có tựa đề Diary of a Lost Girl (Nhật ký của một cô gái lạc lõng) phát hành hồi tháng 8.2006. Boof khi đó tuyên bố đã bị Bin Laden ép làm tình nhân hồi năm 1996 ở Ma Rốc. Trong cuốn tự truyện, bà Boof cho biết Bin Laden nói Houston là người phụ nữ đẹp nhất mà y từng gặp và muốn tặng cho cô một lâu đài ở ngoại ô Khartoum (Sudan). “Ông ta nói với tôi rằng để sở hữu Whitney, ông ta sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc của mình và biến cô ấy thành vợ ông ta”, Boof viết trong tự truyện. Tiểu thuyết gia Sudan, người tự nhận có con với Bin Laden, còn cho biết trùm khủng bố không chỉ đọc kinh Koran. “Trong va-li của ông ta, tôi thường bắt gặp những hình ảnh của tạp chí Star, cũng như các ấn bản tạp chí Playboy”, bà tiết lộ.

Có rất ít dấu hiệu ban đầu cho thấy người nói giọng nhỏ nhẹ như Bin Laden, vốn xuất thân từ một gia đình lớn và giàu có ở Ả Rập Xê Út, một ngày nào đó sẽ trở thành thủ lĩnh khủng bố toàn cầu.

Chào đời tại Riyadh vào năm 1957, là một trong 50 người con của doanh nhân triệu phú Mohamed Bin Laden, Bin Laden là đứa trẻ nhút nhát và là một học sinh “thường thường bậc trung”, nhưng cũng lấy được bằng kỹ sư vào năm 1979. Bin Laden đến Pakistan không lâu sau khi Liên Xô đưa quân vào Afghanistan và quyên góp tiền bạc từ quê nhà trước khi tìm đường sang Afghanistan để thiết lập các trại huấn luyện các tay súng Hồi giáo tham gia thánh chiến chống người Xô Viết. 

Bin Laden coi việc Liên Xô rút khỏi Afghanistan năm 1988 là một “thắng lợi” nên quyết định không giải tán mạng lưới các nhà tài trợ và những người được tuyển mộ sẵn sàng chiến đấu vì người Hồi giáo. Bin Laden đã tìm được một lý do mới để “hiệu triệu” người ủng hộ tại quê nhà Ả Rập Xê Út, nơi chính phủ đồng ý tiếp nhận lính Mỹ sau khi Iraq đưa quân vào Kuwait năm 1990. Sự hiện diện của lính Mỹ ở Ả Rập Xê Út khiến Bin Laden vô cùng tức giận.

Bị chính quyền Ả Rập Xê Út tước quyền công dân và trục xuất, Bin Laden đưa vợ con sang Sudan. Trong suốt 5 năm tại đây, Bin Laden củng cố hoạt động của tổ chức do y thành lập, mang tên al-Qaeda và hợp sức cùng Ayman al-Zawahiri, một tay súng Ai Cập sau đó trở thành phó tướng và là “bộ mặt công khai” của al-Qaeda.

Bin Laden rời Sudan vào năm 1996, thời điểm y và al-Qaeda bị tình nghi có liên quan đến các vụ đánh bom nhằm vào lính Mỹ ở Ả Rập Xê Út. Điểm đến kế tiếp là Afghanistan, nơi Bin Laden tìm được một tổ chức khác ủng hộ ông ta là Taliban. Bin Laden cung cấp tiền bạc và các tay súng cho Taliban, đổi lại al-Qaeda được phép mở các trại huấn luyện ở nước này. Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN hồi năm 1997, Bin Laden đã tuyên bố “thánh chiến” với chính phủ Mỹ.

 

 
Người dân Mỹ chăm chú theo dõi tin Bin Laden bị giết và đổ ra đường ăn mừng - Ảnh: AFP

Thế giới chứng kiến vào ngày 7.8.1998, lần ra đòn quốc tế đầu tiên của al-Qaeda. Các vụ đánh bom tại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania làm 224 người thiệt mạng, đa số là người châu Phi và nhiều người trong số các nạn nhân là người Hồi giáo. Chính quyền Mỹ khi đó ít nhất 3 lần cân nhắc không kích Afghanistan, nơi Bin Laden được cho là đang ẩn náu, vào các năm 1998 và 1999, nhưng đã quyết định không làm. Hai năm sau đó, các vụ tấn công khủng bố do al-Qaeda thực hiện ngày 11.9.2001 đã giết chết 2.739 người ở New York, 189 người ở Lầu Năm Góc và 40 hành khách cùng phi hành đoàn trên chiếc máy bay bị rơi ở Pennsylvania.

Sau khi chính quyền Taliban ở Afghanistan từ chối giao nộp Bin Laden, Mỹ đưa quân vào nước này và cuộc lùng bắt rầm rộ nhắm vào Bin Laden, người bị “treo giá” 25 triệu USD, không đạt được kết quả. Tại vùng núi dọc biên giới Afghanistan-Pakistan, “kẻ thù số 1” của Mỹ không bị phát giác. Có tin bom Mỹ suýt nữa nhắm trúng Bin Laden khi y và lực lượng của mình rút khỏi vùng núi Tora Bora của Afghanistan để vào Pakistan.

Năm 2003, Mỹ đưa quân vào Iraq. Cuộc chiến tại đây đã tập hợp vô số các tay súng thánh chiến mới. Và nước này trở thành nơi huấn luyện lý tưởng để các tay súng “củng cố kỹ năng” chống lại quân đội được trang bị tối tân nhất thế giới. Một số kỹ năng được phát triển tại Iraq, đặc biệt là bom tự tạo, đang được mang sang Afghanistan, Pakistan và các “chiến trường thánh chiến” khác. Các thành viên và cảm tình viên của al-Qaeda bị quy trách nhiệm thực hiện hàng loạt vụ tấn công từ Indonesia và Pakistan sang Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Kenya, Ma Rốc, Algeria, Mauritania, Tunisia, Ả Rập Xê Út, Yemen, Tây Ban Nha, Anh và Somalia.

“Thánh chiến sẽ tiếp tục, ngay cả nếu tôi không còn nữa”, Bin Laden tuyên bố không lâu sau vụ 11.9.2001. Giờ đây, khi trùm khủng bố bị giết, thế giới đang lo ngại khả năng al-Qaeda sẽ tung đòn trả đũa cho cái chết của thủ lĩnh của tổ chức này, nhất là sau khi mạng lưới cảnh báo sẽ kích nổ quả bom đã cài sẵn ở châu u một khi Bin Laden bị bắt hoặc bị giết.

Phản ứng của thế giới

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev: “Điện Kremlin chúc mừng thành công quan trọng mà Mỹ đã đạt được trong cuộc chiến chống khủng bố”.

Thủ tướng Anh David Cameron: “Thế giới thở phào nhẹ nhõm trước cái chết của Bin Laden”.

Chủ tịch Nghị viện châu u Jerzy Buzek: "Chúng ta thức dậy trong một thế giới yên bình hơn”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu: “Đây là thắng lợi vẻ vang cho công lý, tự do và những giá trị chung của các nước trên thế giới đang cùng sát cánh chống chủ nghĩa khủng bố”.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai: “Đây là bài học cho bọn Taliban”.

Trùng Quang
 (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.