Thế giới tưởng niệm ngày 11.9

11/09/2011 17:28 GMT+7

(TNO) Từ Sydney (Úc) đến Atlanta (Mỹ) và nhiều thành phố khác ở châu Á, những nghi lễ trang trọng được tổ chức dưới nhiều hình thức để tưởng nhớ gần 3.000 nạn nhân đến từ hơn 90 quốc gia trên thế giới chết trong vụ tấn công khủng bố ngày 11.9 tại Mỹ, theo AP.

>> Nước Mỹ tưởng niệm ngày 11.9
>> Vụ khủng bố 11.9 đã thay đổi thế giới như thế nào?
>> Nước Mỹ, tháng 9.2001
>> Hiểm họa khủng bố đơn lẻ

Và, trong ngày mà thế giới luôn được nhắc nhở về những mối đe dọa khủng bố không dứt, giới chức ở Washington và New York đang ráo riết siết chặt an ninh sau khi có tin tình báo về những kế hoạch tấn công bằng xe bom có khả năng xảy ra.

Đối với một số người, nỗi đau 11.9 không bao giờ nguôi.

Tại Malaysia, sáng 11.9, Pathmawathy Navaratnam thức dậy thật sớm tại ngôi nhà thuộc khu ngoại ô Kuala Lumpur và làm những điều như thường lệ trong suốt 10 năm qua: chúc con trai "buổi sáng tốt lành". Nhưng Vijayashanker Paramsothy, cậu con trai 23 tuổi của chị Pathmawathy, vốn là nhà phân tích tài chính, đã thiệt mạng trong vụ khủng bố ở New York 10 năm trước.

 
Nhóm học sinh ở Ấn Độ thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân ngày 11.9 - Ảnh: AFP

"Thằng bé là ánh mặt trời của tôi. Nó đã sống một cuộc đời trọn vẹn nhưng tôi không thể chấp nhận một sự thật rằng con trai tôi không còn ở đây nữa. Tôi vẫn sống nhưng thật sự đã chết đi từ bên trong rồi", Pathmawathy nói.

Trong khi đó, ở Manila, thủ đô Philippines, hàng chục người đã đặt xuống những bó hoa hồng, thả những quả bóng bay và cầu nguyện cho nạn nhân Marie Rose Abad trong ngày 11.9.

Abad đã cùng chồng mình, là một người Mỹ gốc Philippines, xây dựng 50 ngôi nhà khang trang để thay thế cho những căn nhà ổ chuột, vốn nhếch nhác và đầy rác rưởi trước đó. Người dân khu vực trên đã lấy tên Marie Rose Abad đặt cho khu phố của dãy nhà mới để bày tỏ lòng biết ơn.

Còn ở New Zealand, những cầu thủ của đội bóng bầu dục Đại bàng Mỹ là nhóm người đầu tiên tổ chức tưởng niệm ngày 11.9 ngay tại thành phố New Plymouth.

Và tại Úc, một người dân Sydney tên Rae Tompsett nói bà không bao giờ căm giận kẻ đã sát hại Stephen Tompsett, con trai 39 tuổi của bà, vốn là một kỹ sư máy tính. Trong vụ tấn công khủng bố ngày 11.9, Stephen có mặt ở tầng 106 của tòa tháp bắc thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới.

"Không, tôi không giận đâu. Vì những người đã gây ra vụ khủng bố đều tin rằng họ đang làm điều tốt", bà Rae bày tỏ.

Bà Rae sẽ cùng người chồng 92 tuổi của mình đến nhà thờ cầu nguyện vào sáng chủ nhật như thường lệ trước khi đến với lễ tưởng niệm nạn nhân 11.9 vào buổi chiều.  

"Không thể tin được là đã 10 năm trôi qua. Nó giống như chỉ mới ngày hôm qua vậy", bà Rae cho biết.

Tại Nhật, nhiều gia đình tụ tập tại Tokyo để tưởng nhớ đến 23 nhân viên của Fuji Bank, làm việc tại văn phòng trên tòa Trung tâm Thương mại Thế giới. Hơn 10 người trong số đó là người Nhật.

Từng thành viên trong các gia đình của những nạn nhân trên lặng lẽ đặt những nhánh hoa trước một tủ kính đựng mảnh thép nhỏ nhặt từ khu Ground Zero ở New York.

Kunitake Nomura, 76 tuổi, nguyên là nhân viên của Fuji Bank, cũng có mặt tại buổi lễ tưởng niệm lặng lẽ nhớ về người đồng nghiệp trẻ đã khuất trong sự kiện 11.9.

Trước đó, vào đêm 10.9, một nhóm học sinh ở trường cộng đồng tại Amritsar (Ấn Độ) đã cầm những ngọn nến được thắp sáng và cầu nguyện cho những nạn nhân ngày 11.9. 

 Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.