Bắt tạm giam chủ nhà bắt người giúp việc ăn ớt, nếm phân

07/01/2012 18:11 GMT+7

(TNO) Chiều 7.1, Công an P.Kim Mã, Q.Ba Đình (TP.Hà Nội) đã thực hiện bắt tạm giam đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964, ở tại số nhà 16 ngõ 95 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội), chủ nhà có hành vi tra tấn người giúp việc mà Thanh Niên Online từng đề cập.

(TNO) Chiều 7.1, Công an P.Kim Mã, Q.Ba Đình (TP.Hà Nội) đã thực hiện bắt tạm giam đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964, ở tại số nhà 16 ngõ 95 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội), chủ nhà có hành vi tra tấn người giúp việc mà Thanh Niên Online từng đề cập.

>> Chủ nhà bị tố cáo “tra tấn người giúp việc”

Trước đó, đầu giờ chiều ngày ngày 6.1, bà Minh bất ngờ đến Công an P.Kim Mã trình diện sau hơn một ngày mất tích.

Ban đầu, bà Minh phủ nhận việc bà Phạm Thị Phương (SN 1953, ở khu 5, xã Kim Giang, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) là người giúp việc cho gia đình tố cáo đã bị dội nước nóng vào người.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh và khai thác, bước đầu bà Minh thừa nhận những hành vi đã gây ra cho bà Phương.

Theo lời bà Minh, vì thấy bà Phương lười tắm nên bà đã đẩy bà Phương vào nhà tắm rồi xối nước nóng lên người. Trong khi đó, việc bắt người giúp việc ăn liền 20 quả ớt và phân trên bỉm của cháu ngoại, được bà Minh lý giải là ghét cái tính hay ăn vụng đồ thờ cúng mỗi khi bà đi vắng.

Trong chiều 7.1, chứng kiến việc khám xét căn nhà 5 tầng của bà Minh, phóng viên Thanh Niên Online nhận được rất nhiều ý kiến bất bình và căm phẫn của người dân sống trong khu vực.

Bác Hằng, một người dân sống cùng ngõ 95 kể: “Chúng tôi ở ngay đây mà cũng phải tới khi đọc báo mới biết. Nhưng mà nhìn mặt mũi chị Minh có đến nỗi nào đâu mà độc ác thế không biết. Bà Phương cũng trạc tuổi tôi nên tôi biết, bà ấy hiền và chất phác, hồi mới tới giúp việc cho gia đình chị Minh, bà ấy vẫn hay ra ngoài nói chuyện với tôi”.

Còn chị Hoa sống gần đó cho biết: “Chỉ thời gian đầu tới giúp việc còn thấy bà Phương hay mặc cái áo đỏ mà hôm báo đăng là được ra đường. Về sau, chỉ khi nào có kẻng đổ rác thì mới thấy bà Phương ra đường, nhưng ra rồi lại vào ngay. Thấy vậy nên chúng tôi cũng không có thời gian mà hỏi han. Tôi nghĩ, chắc là chủ nhà hành hạ, đánh đập nên sợ bà Phương ra ngoài kể chuyện, nên đâu có cho bà ấy ra ngoài lâu”.

Cũng trong chiều 7.1, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Vân Đình cho biết, hiện bà Phương đã được chuyển sang phòng dành cho bệnh nhân được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt. Sức khỏe của bà Phương cũng có biến chuyển tốt.

Hiện tại lực lượng Công an vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ những lời khai của bà Phương.

 
Ngôi nhà bà Minh được canh giữ nghiêm ngặt

 
14 giờ 30 phút, lực lượng chức năng xuất hiện

 
Tiến hành mở khóa cổng...

 
... và đọc lệnh khám xét trước sự chứng kiến của nhiều người

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.