"Hiệp sĩ" đuổi bắt kẻ gian trên nóc nhà như phim

02/05/2012 14:30 GMT+7

(TNO) Mặc dù rất mệt mỏi sau một ngày tuần tra dịp lễ, ngay giữa đêm 1.5, các "hiệp sĩ" Bình Dương vẫn cố gắng đeo bám và vây bắt kẻ gian trên nóc nhà như trong phim.

(TNO) Mặc dù rất mệt mỏi sau một ngày tuần tra dịp lễ, ngay giữa đêm 1.5, các "hiệp sĩ" Bình Dương vẫn cố gắng đeo bám và vây bắt kẻ gian trên nóc nhà như trong phim.

>> “Hiệp sĩ”, đội vá xe - hút đinh lưu động tình nguyện không nghỉ lễ>> “Hiệp sĩ” bắt ma túy
>> “Hiệp sĩ” và nhà báo vừa bị giật đồ phối hợp bắt trộm
>> Theo chân "hiệp sĩ" Bình Dương bắt cướp

Sau nhiều phút đeo bám quyết liệt từ dưới đất lên nóc nhà, các "hiệp sĩ" đã tóm gọn và giao nghi phạm cho Công an phường Phú Cường (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xử lý. Tại đây, đối tượng khai tên Cao Phúc Hoàng (SN 1994), ngụ An Giang.
 
Ban đầu, Hoàng khai nhận vừa đem xe đã lừa đảo đi bán với giá 1,3 triệu đồng.

Trước đó, vào 19 giờ cùng ngày, nạn nhân Nguyễn Anh Vũ (SN 1994), ngụ phường Phú Cường (thị xã Thủ Dầu Một) nhờ nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương tìm lại xe vừa bị kẻ gian lấy mất.

 
Cao Phúc Hoàng (ngồi giữa) bị bắt vào đêm 1.5 sau cuộc truy đuổi quyết liệt trên nóc nhà - Ảnh do "Hiệp sĩ" Bình Dương cung cấp

Vũ quen với Hoàng trong lúc chat qua mạng. Sau đó, Hoàng đã mượn xe máy biển số 61F4-5733 của Vũ đi công chuyện rồi "biến" mất kể từ ngày 31.3.

Rất may là Vũ có lưu giữ hình ảnh của Hoàng và đưa cho nhóm "hiệp sĩ" xem.

Tìm khắp các khu nhà trọ ở thị xã Thủ Dầu Một nhưng không thấy, đến 22 giờ đêm 1.5, nhóm "hiệp sĩ" đổi hướng qua thị xã Dĩ An và nhờ thêm hai "hiệp sĩ" phường Tân Đông Hiệp ra hỗ trợ truy tìm.

Đến nửa đêm, các "hiệp sĩ" phát hiện Hoàng ở nhà trọ thuộc địa bàn phường Bình An (thị xã Dĩ An).

Thấy động, Hoàng đã chạy trốn rồi trèo lên nóc nhà tẩu thoát. Không để mất dấu, các "hiệp sĩ" đã nhanh chóng đeo bám và huy động lực lượng leo lên mái nhà vây bắt được Hoàng, giao công an xử lý.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.