Nuôi cọp... giữ nhà

16/05/2012 09:24 GMT+7

(TNO) Trong khi thiên hạ nuôi chó giữ nhà thì một doanh nhân ở Nam Phi tên Michael Jamison tậu về một con cọp Bengal to xác mà ông đặt tên là Enzo.

Mục đích chính của việc nuôi cọp, theo lời Jamison không gì khác hơn là giữ nhà, bởi trước đó tư gia của họ ở Brakpan (Nam Phi) đã hai lần bị trộm có vũ trang "thăm viếng". Orange dẫn lời ông này: “Tôi cảm thấy an toàn hơn khi có Enzo trong nhà”.

Thế là con cọp một tuổi này hằng ngày ăn chung trong căn phòng bếp với Jamison và thỉnh thoảng còn ngủ chung giường với ông cùng cô bạn gái.

Dù to xác nhưng vì chỉ mới một tuổi, Enzo được liệt vào hàng “em bé”, mỗi ngày vẫn bú bình hai lần cộng thêm vài món “ăn dặm” khác, bao gồm 4 kg thịt!

Cho tới nay, nó vẫn chung sống hòa bình với chủ cùng với ba con chó khác trong nhà.

Jamison cho hay, cảnh sát và nhân viên bảo vệ thú vật có đến nhà ông vài lần nhưng họ thấy mọi chuyện đều ổn nên ra về!

Tường Khuê

>> Sống cạnh... đàn cọp
>> Lang Băm bắt cọp
>> Gấu trúc hay ong?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.