Chồng bồng con chờ vợ thi tốt nghiệp

02/06/2012 19:02 GMT+7

(TNO) Hàng trăm phụ huynh học sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Hai Bà Trưng (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã không khỏi cảm động khi chứng kiến cảnh người chồng bồng con đợi vợ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT ở bên ngoài trường thi.

(TNO) Hàng trăm phụ huynh học sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Hai Bà Trưng (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã không khỏi cảm động khi chứng kiến người chồng bồng con đợi vợ tham dự kỳ thi tốt nghiệp ở bên ngoài trường thi.

>> Các thí sinh hoàn tất ngày thi đầu tiên
>> Vượt sông, vượt suối đến trường thi
>> Học sinh cả nước bước vào môn thi tốt nghiệp đầu tiên
>> Đề Văn khá nhẹ nhàng
>> Ngày 15.6, TP.HCM dự kiến công bố kết quả tạm thời thi THPT
>> Phao thi" tràn lan trước ngày thi tốt nghiệp
>> Thi tốt nghiệp THPT: “Châm chước” cho thí sinh đến trễ hoặc nhầm nơi thi

Đó là trường hợp của Phan Thanh Ủy (28 tuổi, ở xã A Đớt, H.A Lưới, Thừa Thiên-Huế), chồng của thí sinh Kê Thị Thơm (26 tuổi), HS Trung tâm Giáo dục thường xuyên H.A Lưới.

Cả hai vợ chồng Ủy đều là người Ka Tu, họ cưới nhau từ hơn một năm trước, khi Thơm đang còn là học sinh lớp 12.

 Chồng bồng con chờ vợ thi “tú tài” 1
Bố con Phan Thanh Ủy bên ngoài Hội đồng thi Trường THPT Hai Bà Trưng (TP.Huế)

“Cũng chính vì cưới nhau xong có con nên vợ mình mới lỡ năm thi vừa rồi. Năm nay vợ mình quyết định thi tốt nghiệp để lấy bằng”, Ủy kể.

Nhìn cảnh người cha dỗ dành đứa con trai mới 1 tuổi cứ uốn éo khóc nhè bên ngoài cổng trường, nhiều người thấy thương.

Một số phụ huynh cho thằng bé ít sữa, bánh trái nhưng cháu vẫn không chịu. Anh Ủy vừa đi đi lại lại dỗ con, vừa hát những khúc hát ru bằng tiếng của đồng bào Ka Tu.

Cả ngày thi anh Ủy đều đứng bồng con bên ngoài hành lang. Trời Huế đang những ngày nóng nực và mưa dông đổ xuống bất cứ lúc nào nhưng Ủy vẫn không rời khu vực trường thi - nơi có người vợ đang miệt mài làm bài thi.

“Về nhà trọ lòng không yên tí mô nên bồng con đến chỗ vợ mình thi luôn”, anh Ủy giải thích.

 Chồng bồng con chờ vợ thi “tú tài” 2
Thí sinh 26 tuổi Kiều Thị Thơm cùng với con trai và người chồng của mình

Khi thời gian thi môn Hóa kết thúc, tiếng trống thu bài vang lên, Ủy lại bồn chồn bồng con đi về phía cổng trường thi.

Vừa thấy Thơm ló dạng sau hàng trăm học sinh, Ủy chỉ tay về phía vợ: “Mẹ ra tề, mẹ đó”.

Thấy mẹ, cu Phan Thanh Linh - con trai anh Ủy mắt như sáng lên. Gặp mẹ, cu Linh ngưng khóc và sà vào lòng người mẹ tay đang còn cầm giấy bút, đề thi. Thơm lau vội mồ hôi trên trán hỏi chồng: “Mệt không anh?”.

Vợ chồng anh Ủy đều làm rẫy, thi thoảng có công trình gì thì anh Ủy đi làm công nhân kiếm thêm tiền.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, vợ chồng Ủy tích cóp được ít tiền định về TP.Huế thuê nhà trọ. Gặp đúng nhà tốt bụng nên cả gia đình anh được ở miễn phí.

Hỏi vì sao lấy chồng rồi mà vẫn chịu khó đi học, đi thi, Thơm cười: “Mình rất muốn có cái chữ, có càng nhiều càng tốt. Nếu lấy bằng THPT được sau này cũng có ích không chỉ với mình mà cả thôn, bản. Chẳng hạn như trong bản muốn có một người làm thư ký, phụ trách công việc của hội phụ nữ chẳng hạn thì họ chọn người có bằng như mình thôi”.

Bài, ảnh: Gia Tân - Trương Huyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.