Một quản lý nhà hàng bị khách đánh hội đồng

22/10/2012 15:00 GMT+7

(TNO) Ngày 22.10, Công an P.Thắng Tam phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đang tiến hành điều tra vụ đập phá tài sản xảy ra tại nhà hàng Hoa Biển thuộc khu du lịch Biển Đông (P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu).

(TNO) Ngày 22.10, Công an P.Thắng Tam phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiến hành điều tra vụ đập phá tài sản xảy ra tại nhà hàng Hoa Biển thuộc khu du lịch Biển Đông (P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu).

Anh Nguyễn Vĩnh Hà (37 tuổi), quản lý nhà hàng Hoa Biển, kể: “Khoảng 22 giờ ngày 20.10, tôi nhận được thông tin của nhân viên báo có một nhóm hơn 10 người đang cự cãi với phó quản lý nhà hàng nên đến tìm hiểu vụ việc. Trong lúc nói chuyện, tôi bị nhóm người này đánh hội đồng gây thương tích nặng”.

Theo anh Hà, chiều 20.10, anh Nguyễn Phú Gia, cán bộ đang công tác tại Trường cao đẳng nghề Dầu khí tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến nhà hàng đặt tiệc thôi nôi cho con.

Sau khi kết thúc tiệc, anh Gia không đồng ý trả tiền thuê dàn âm thanh 1,3 triệu đồng nên xảy ra mâu thuẫn với chị Nguyễn Thị Diệu, phó quản lý nhà hàng.

“Tôi đến gặp anh Gia, nói rằng nếu dàn âm thanh không tốt thì bạn yêu cầu đổi ngay từ đầu chứ hết tiệc mới nói sao được. Giờ ý bạn sao để mình biết mà xử lý. Tôi chỉ nói như vậy, nhưng dứt lời liền bị những người đi cùng với anh Gia xông vào đánh. Riêng anh Gia thì cầm cái trống gỗ đựng rượu đập vào mặt tôi”, anh Hà cho biết.

Anh Hà được mọi người đưa đến Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu do bị gãy 3 cái răng, rách môi, nhiều vết thương ở tay phải khâu nhiều mũi.

Ngày 22.10, chúng tôi đến Trường cao đẳng nghề Dầu khí tìm hiểu vụ việc.

Ông Vũ Tiến Đạt, Trưởng khoa bộ môn An toàn cho biết, trước đây anh Gia là thợ lặn, sau đó được điều về làm nhân viên hỗ trợ trong bộ môn lặn. Việc anh Gia có mâu thuẫn như trên thì nhà trường chưa biết.

Sau khi đánh anh Hà, nhóm người này ra ngoài sân của nhà hàng Hoa Biển đánh tiếp 2 nhân viên bảo vệ khác rồi bỏ đi.

Theo nhà hàng Hoa Biển, nhóm người của anh Gia còn đập phá gây thiệt hại tài sản gồm 1 máy tính tiền cùng hàng chục ly, chén với tổng trị giá khoảng 26 triệu đồng.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, anh Gia cho biết, ngày 22.10, anh có đặt tiệc thôi nôi cho con trai.

Lúc 15 giờ cùng ngày, anh có yêu cầu nhà hàng kiểm tra dàn âm thanh nhưng phía nhà hàng không xử lý.

“Đến 18 giờ, khi khách dự tiệc đến rồi, các nhân viên nhà hàng vẫn còn loay hoay với dàn âm thanh khiến tôi rất bực tức. Lúc tiệc kết thúc, nhân viên ở đây có xin lỗi về việc âm thanh không tốt. Trong lúc tôi nói chuyện với nhân viên nhà hàng thì anh Hà đến hỏi “Tụi mày muốn gì? Sao lúc đầu không nói mà bây giờ mới nói?”. Nghe anh Hà nói năng xấc xược vậy nên anh trai tôi là Nguyễn Phú Quốc cùng mấy người bạn không kiềm chế được và có đánh anh Hà”, anh Gia nói.

Anh Gia phân bua: “Tôi không tham gia đánh anh Hà, mà chỉ có anh ruột tôi đánh, vì anh tôi rất giống tôi”.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Say xỉn, cán bộ đánh nhau
>> Đánh nhau vì gái, một người chết
>> Nghị sĩ Ukraine nhập viện vì đánh nhau tại quốc hội
>> Lãnh đạo trường xin lỗi phụ huynh vì học sinh đánh nhau
>> Phạt kiểm soát viên không lưu đánh nhau 7 triệu đồng
>> Hậu trường showbiz Việt - Kỳ 3: Bị sàm sỡ, đánh nhau và “chặt chém”
>> Thu hồi giấy phép kiểm soát viên không lưu đánh nhau
>> Mang súng đi đánh nhau
>> Tài xế đánh nhau
>> Kỷ luật 100 học sinh gây gổ đánh nhau
>> Xác định nữ sinh trong clip "Nữ sinh Hà Tĩnh đánh nhau
>> Đánh nhau mất mạng
>> Đánh nhau gây ùn tắc giao thông trên cầu sông Hàn
>> Khởi tố thêm 3 bị can trong vụ đánh nhau giữa dân và công nhân
>> Mang súng đi đánh nhau

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.