Giả đau tim để ăn "chùa"

01/04/2013 14:50 GMT+7

(TNO) Mới đây, cảnh sát Anh quốc đã phát hiện được chiêu ăn “chùa” của một người đàn ông 47 tuổi.

(TNO) Mới đây, cảnh sát Anh quốc đã phát hiện được chiêu ăn “chùa” của một người đàn ông 47 tuổi.

Jeremy Heath muốn ăn ngon mà không phải trả tiền nên đã nghĩ ra cách giả đau tim sau mỗi bữa ăn.

Theo đó mỗi buổi tối, Jeremy chọn một nhà hàng và bước vào gọi món. Sau khi đánh chén no nê, Jeremy giả vờ lên cơn đau tim và ngất tại bàn.

Trước tình huống nguy hiểm trên, chẳng nhà hàng nào nghĩ đến chuyện tính tiền vị khách đặc biệt này mà cuống cuồng gọi xe cứu thương đến chở đi cấp cứu.

Với màn kịch trên, từ năm 2008 đến nay, Jeremy tha hồ ăn uống tại nhiều nhà hàng nổi tiếng ở Cumbria, Lancashire và Mancheste mà không tốn một xu.

Tuy nhiên, sau ngần ấy năm ăn “chùa”, cuối cùng chiêu trò của Jeremy đã bị lật tẩy khi cảnh sát kiểm tra đoạn ghi hình tại một quán rượu.

Theo Yourjewishnews, trong khi vừa uống bia, Jeremy cũng đồng thời móc điện thoại ra gọi xe cứu thương.

Sau khi “xuất viện”, y đến nhà hàng khác và tiếp tục kế hoạch ăn miễn phí. Người đàn ông này đã nhận tội trước pháp luật và có 6 tuần để "bóc lịch".

C.Nhung

>> Bóc lịch vì âm mưu khủng bố Lầu Năm Góc
>> Cao thủ đáng gờm
>> Cá mập 2 đầu
>> Cá mập hai đầu
>> Cảnh sát bìa cứng
>> Nhà hàng tự đóng cửa vì... gián

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.